Ngay từ khi được “manh nha”, lễ hội hoa tử đằng Fuji Matsuri đã khiến trái tim của nhiều công dân trên đất nước Việt háo hức, chờ đợi.
Ngày khai hội (14/5), hàng nghìn du khách đổ về đây với mong muốn được chiêm ngưỡng con đường hầm hoa tử đằng dài 20m. Tuy nhiên, hầu hết khách tới tham quan đều tỏ ra khá thất vọng và cho rằng mình bị... lừa.
Bởi lẽ, cảnh tượng không như những gì họ được nghe, được đọc trước đó, hoa cũng là hoa giả.
Điều khiến nhiều người tỏ ra ức chế bởi, có người phải vượt quãng đường xa cả chục km, mang theo cả con nhỏ tới đây với kì vọng chiêm ngưỡng đường hoa “có 1 không 2” này; nhiều người phải rất vất vả, mất cả gần tiếng đồng hồ mới gửi được xe để đi bộ vào tham quan... nhưng cái họ nhận về chỉ là đường hầm dài chừng 5m, trang trí khá đơn điệu với tất cả hoa tử đằng... bằng nhựa.
Trong số khoảng 100 người chúng tôi hỏi, cả 100 người đều chung câu cái lắc đầu và câu nói “bị lừa rồi”.
Theo 1 bảo vệ tại đây cho hay, tính đến trưa ngày 14/5, lượng xe gửi về đây khoảng 6.000 lượt, tăng đột biến so với ngày thường, đến tối 14/5, lượng gửi xe tăng gấp khoảng 3 lần.
“Nhiều bạn trẻ còn chuẩn bị quần áo đẹp tới đây để chụp ảnh nhưng hầu hết đều thất vọng ra về. Nhiều người phải mất gần tiếng đồng hồ mới gửi được xe nhưng vào ngắm hoa chừng 5 phút đã thất vọng đi ra”, người bảo vệ này cho hay.
Được biết, Fuji Matsuri là lễ hội thường niên của Nhật Bản được tổ chức hàng năm vào giữa tháng 4 đến giữa tháng 5 nhằm tôn vinh loài hoa tử đằng, biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, và tình đoàn kết bác ái.
Nếu như hoa hồng tượng trưng cho tình yêu ở phương Tây thì ở xứ sở mặt trời mọc, loài hoa mong manh này lại có một sức sống kỳ lạ. Hoa chỉ nở hoàn toàn khi thực sự trưởng thành, giống như tình cảm trường tồn của con người phải mất rất nhiều công chăm sóc. Mỗi năm có hàng triệu lượt du khách tham dự