Vài ngày qua, trên báo chí cũng như nhiều diễn đàn mạng xã hội có chia sẻ tin tức Lệ Rơi mở công ty giải trí. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ.
Ngoài thành lập công ty giải trí, Lệ Rơi còn cùng một số người bạn thành lập 2 quán bún chả ở TP. Hồ Chí Minh để tạo việc làm cho các anh, em nghệ sĩ đường phố cũng như kiếm thêm thu nhập để duy trì hoạt động của công ty.
Quán bún chả "Ba thằng khùng" của Lệ Rơi và một vài người bạn mở ra thu hút nhiều sự chú ý.
Quán bún chả “Ba thằng khùng” kinh doanh món ăn đặc trưng của Hà Nội bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 15/5 và nhận được sự quan tâm của nhiều người vì tên độc đáo cũng như cách trang trí lạ mắt cùng khẩu hiệu hài hước.
Những thông báo như khoan cắt bê tông hay áp phích đường phố cũng được Lệ Rơi và các bạn trang trí cho quán theo một trình tự “không giống ai” như: “Ăn bún vơi nhớ quê nhà/Ăn nem lại nhớ mẹ già năm xưa”.
Một số hình ảnh của quán bún chả “Ba thằng khùng”:
Một tấm biển với nội dung hài hước của quán.
Tấm biển giữ xe cũng có những câu nói hài hước.
Lan Anh (T.H)