Xem video:
Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ đầu. Với thực lực được đánh giá yếu hơn, Leicester chủ động chơi pressing. Họ đá rắn, đeo bám và chạy không biết mệt khiến cho các cầu thủ Chelsea gặp nhiều khó khăn trong việc phối hợp.
Sự thận trọng của đôi bên khiến cho thế trận trong nửa thời gian thi đấu đầu tiên của hiệp 1 có phần cứng nhắc, chẳng có pha bóng nguy hiểm nào được tạo ra nhưng có đến hai tình huống thay người bắt buộc vì chấn thương. Leicester mất tiền vệ Andy King (Drinkwater vào thay phút 17), còn Chelsea mất ngòi nổ Eden Hazard (Pedro vào thay phút 30).
Ít phút sau khi Harazd rời sân, lưới của Chelsea đã bị rung lên sau tình huống dàn xếp tấn công mẫu mực của đội nhà. Phút 34, từ pha lên bóng bên cánh phải, Riyad Mahrez thoát xuống thực hiện quả tạt vào trong cho Jamie Vardy . Cầu thủ này tung cú vô-lê hạ gục thủ môn Courtois từ cự li gần, mở tỉ số cho Leicester City.
Đây đã là bàn thắng thứ 15 mùa này của Vardy, qua đó, giúp anh vững chắc ở vị trí số 1 trong danh sách vua phá lưới tính đến thời điểm hiện tại.
Nhận bàn thua, đoàn quân của HLV Mourinho cố gắng ra tăng sức ép lên phần sân đối phương, nhưng những gì họ làm được là không đáng kể. Thậm chí, đầu hiệp 2, Chelsea tiếp tục bị thủng lưới lần nữa. Phút 48, từ đường chuyền dài của Albrighton, Riyad Mahrez khống chế bóng khéo lép trong vòng cấm. Sau vài động tác đảo bóng loại bỏ sự truy cản của Azpilicueta, Mahrez tung ra pha cứa lòng bằng chân trái đưa bóng vào góc xa hạ thủ môn Courtois, nâng tỉ số lên 2-0 cho Leicester City.
Trong tình cảnh không còn gì để mất, dĩ nhiên đội bóng thành London phải dâng lên tấn công sau đó. Mourinho chơi 'canh bạc tất tay' khi rút trung vệ Terry ra và tung Fabregas vào sân. Sự điều chỉnh này giúp Chelsea đá tốt hơn hẳn.
Chơi áp đả