Việc lên ngôi vô địch giải đấu số một nước Anh ở mùa giải này giúp nhiều gương mặt Leicester vốn chỉ được mua về với giá rẻ mạt bỗng dưng đắt hàng. Rất nhiều đại gia châu Âu sẵn sàng chi đậm để sở hữu những trụ cột đã chơi cực kỳ ấn tượng như Riyad Mahrez, N’Golo Kante, Vardy hay Kasper Schmeichel.
Ông chủ Leicester tuyên bố không bán ngôi sao.
Trước sự quyến rũ của các ông lớn viễn cảnh đội chủ sân Kinh Power phải chia tay các nhân tố chủ chốt là rất lớn bởi ngay cả HLV Claudio Ranieri cũng từng thừa nhận khó giữ chân các cầu thủ muốn ra đi.
Người hâm mộ Leicester đang rất lo lắng bởi sau mùa giải đại thành công, đội bóng con cưng của họ đứng trước nguy cơ cháy máu tài năng khi các đại gia tranh nhau xâu xé. Tuy nhiên trong một phát biểu mới nhấtAiyawatt Srivaddhanaprabha, Phó chủ tịch Leicester đồng thời là con trai của chủ tịch Vichai khẳng định The Foxes sẽ nói không với những lời đề nghị từ các đối tác.
"Tôi có thể cam đoan Leicester không phải là đội bóng phát triển tài năng của các cầu thủ để cho đội khác lao vào tranh cướp. Tất cả thành viên đều muốn ở lại và chiến đấu cùng nhau vì những mục tiêu xa hơn. Bởi thế, việc bán cầu thủ không nằm trong kế hoạch của Leicester".
Hiện tại tiền vệ Riyad Mahrez nằm trong tầm ngắm của Barca và Arsenal, trong khi máy quét N’Golo Kante được M.U, Real săn đón ráo riết, trải thảm đỏ với những mức lương cao ngất ngưởng.
Dù vậy sếp lớn của bầy cáo hy vọng sẽ giữ chân thành công các gương mặt xuất sắc nhất nhờ những khoản thưởng lớn và vé dự Champions League mùa tới. Leicester vượt mặt tất cả các đại gia để đăng quang Premier League mùa này vượt xa sự mong đợi của giới chủ và fan hâm mộ đội bóng này. Đó là kỳ tích khó lặp lại hai lần. "Tôi và cha mình rất tự hào khi sở hữu một đội bóng chơi ở Premier League và chưa từng dám mơ sẽ vô địch g