Trong trận đấu muộn nhất vòng 36 Premier League, đội chủ nhà Chelsea đã xuất sắc cầm hòa Tottenham 2-2 qua đó giúp Leicester đăng quang giải đấu số một nước Anh sớm hai vòng, khi hơn đối Spurs tới 7 điểm. Những fan hâm mộ, các cầu thủ và cả Ranieri đã vỡ òa cảm xúc sau khi câu chuyện cổ tích Leicester kết thúc có hậu.
Leicester đã chính thức đăng quang trước hai vòng đấu.
Ông thầy của “bầy cáo” thực sự phấn khích: "Tôi cảm thấy rất tự hào. Các cầu thủ đã làm được điều không thể tin được. Sự tập trung, quyết tâm và nỗ lực của họ đã biến điều không thể thành có thể". Trong khi đó đội trưởng Wes Morgan ngỡ như mơ khi anh cùng các đồng đội vượt mặt tất cả các ông lớn để trở thành nhà Vua mới của Premier League.
"Tôi chưa từng thấy thứ tinh thần như thế này, các cầu thủ Leicester cứ như anh em ruột thịt vậy. Tất cả đều đã làm việc chăm chỉ cho giây phút này, chẳng ai tin chúng tôi có thể làm được. Nhưng giờ đây Leicester đã giành cúp Premier League theo cách đầy xứng đáng".
"Đây là cảm giác siêu thực. Không thể tin nổi. Tôi chưa từng biết đến cảm giác này trước đó. Mùa trước, mọi người còn phải cố gắng để được ở lại nhưng đến cuối mùa này, chúng tôi là những nhà vô địch. Tôi tự hào khi là một phần trong thời khắc lịch sử của Leicester", Jamie Vardy ca ngợi chiến tích mà anh và các đồng đội giành được.
"Thật khó để nói thành lời. Tôi nghĩ mình muốn nhìn thấy mọi thứ tuyệt vời đến với Leicester nhưng chưa từng tưởng tượng được rằng, chúng tôi trở thành nhà vô địch Premier League. Đây là một mùa giải khó tin", Andy King nghẹn ngào.
Sớm trở thành tân vương Premier League, Leicester phải cảm ơn Chelsea khi họ dù không còn mục tiêu nào để phấn đấu vẫn thi đấu quyết tâm trước Tottenham nhằm cản bước của đối thủ cùng thành phố và trao cơ hội cho The Foxes. Bởi thế sau khi chính thức trở thàn