Nhận thấy việc kinh doanh pallet gỗ của vợ chồng ông Đồng, bà Nguyệt dẫn đến tình trạng lấn chiếm lòng lề đường gây ùn tắc giao thông, tai nạn, kẹt xe, cháy nổ… ông Đinh Minh Hùng (SN 1956, ngụ tại 450B, tổ 1, KP 3, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM) và bà Lê Thị Hạnh (ngụ tại 222, tổ 1, KP 3, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM) đã cùng một số người dân trong khu vực làm đơn tố cáo, khiếu nại lên chính quyền địa phương. Tuy nhiên đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.
Điều đáng nói, sau khi vụ việc được báo chí, truyền hình phản ánh, ông Hùng và bà Hạnh liên tục bị chủ pallet gỗ “khủng bố” bằng cách chửi bới, dọa hành hung .
Những miếng pallet gỗ tràn xuống lòng đường gây ra tắc ghẽn giao thông.
Theo phản ánh của người dân, hàng loạt xe chở pallet tập trung trên đoạng đường quốc lộ 1A (đoạn qua KP 3, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM) gây ùn tắc giao thông khiến cung đường luôn xảy ra tình trạng kẹt xe.
Không chỉ ùn tắc kẹt xe, hàng trăm tấn pallet đổ về mỗi ngày chất cao như núi khiến trẻ em trong khu vực thường chạy ra leo trèo rất dễ gây ra tai nạn.
Tiếng ồn ào tháo gỡ ba gết xảy ra thường xuyên khiến bà con khu phố không được yên giấc.
Ông Đinh Minh Hùng bày tỏ: “Đã mấy năm nay, người dân chúng tôi thường xuyên đau đầu, mất ngủ vì tình trạng tháo gỡ pallet gây mất trật tự, ồn ào…”.
“Mỗi lần tháo pallet ra, hàng loạt đinh vụn không được thu dọn cẩn thận đã khiến người dân ở đây, nhất là trẻ em chạy nhảy vấp phải…”, ông Hùng bày tỏ thêm.
Ông Đinh Minh Hùng phản ánh sự việc với PV.
Quá bức xúc vì tình trạng trên, ông Hùng cùng một số người dân tố cáo sự việc lên chính quyền đ