Lâm Đồng: Đi tuần tra, Trưởng Công an xã bị hành hung
Tin tức trên báo Dân trí, tối 30/4, anh Rơ Ông Ha Jung nhận được tin từ người dân tại thôn 1, xã ĐưngK'nớ xuất hiện một nhóm thanh niên lạ mặt. Lo sợ nhóm này say xỉn gây gổ với người địa phương, anh Rơ Ông Ha Jung rủ thêm anh Rơ Ông Ha Ưrong công an viên cùng tuần tra, xem xét tình hình.
Sau khi dò hỏi, nhóm thanh niên cho biết đang làm tình nguyện tại trường mầm non ĐưngK'nớh. Thấy họ có dấu hiệu say xỉn nên anh Rơ Ông Ha Jung nhắc nhở về nghỉ ngơi. Đang định quay xe đi về thì bất ngờ nghe một tiếng hú, cả 6 người này cùng lao tới đánh, hành hung anh tới tấp. Anh Ưrong đi cùng kịp chạy thoát đi gọi người trợ giúp.
“Cả sáu người họ cùng đánh túi bụi, mắt tôi không còn nhìn thấy gì rồi ngất lịm lúc nào không biết”, anh Jung cho biết.
Sau đó, anh Jung được đưa đi cấp cứu tại trạm Y tế xã ĐưngK'nớ. Đến ngày 1/5, anh Jung được chuyển lên Khoa Ngoại chấn thương, bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Lúc đó, anh Jung đang trong tình trạng bị chấn thương phần đầu, bầm tụ máu ở mắt và gãy ba cái răng. Riêng anh Rơ Ông Ha Ưrong cũng đang điều trị tại trạm y tế xã ĐưngK'nớh với tình trạng tương tự.
Lực lượng dân quân xã ĐưngK'nớ đã bắt được 5 trong số 6 người này và giao cho công an huyện Lạc Dương.
Tin tức ban đầu, 6 thanh niên này mới tới địa phương, chưa đăng ký tạm trú và là công nhân làm việc tại một công ty thủy điện đang triển khai dự án tại địa phương.
Vụ việc đang được công an huyện Lạc Dương điều tra, làm rõ.
Đấm thẳng vào mặt cảnh sát cơ động khi bị kiểm tra
Tin tức trên báo Dân trí, khoảng 4h15 ngày 2/5, 4 cảnh sát cơ động Hà Nội đang làm việc tại khu vực đường Thụy Khuê thì phát hiện hai ng