Trước đó, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Nhưng khi thấy bản án đưa ra quá nặng, Mùi và Thiện lại cho rằng nhận tội thay bà chủ, vì được bà này “hứa” sẽ “chạy tội” cho (?!).
Mặc dù Tòa phúc thẩm đã tuyên án, nhưng đằng sau đó vẫn còn nhiều điều chưa thỏa mãn, không chỉ đối với gia đình bị cáo mà cả với những luật sư tham gia tố tụng tại phiên tòa.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Bình, vào ngày 15/1/2014, bà Hoàng Thị Nhung (SN 1959) trú tại phường Quang Trung, TP. Vinh (Nghệ An) từ Lào gọi điện về cho Phan Trọng Mùi (SN 1990), trú tại xã Hương Đô, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) - lái xe thuê cho bà Nhung đưa xe tải qua Lào để chở hàng về Việt Nam.
Đi chuyến này với Mùi còn có Nguyễn Xuân Thiện (SN 1990), trú tại xã Phúc Trạch (Hương Khê), phụ xe được bà Nhung thuê đi cùng. Khi phương tiện sang đến Lào, trong lúc đang bốc hàng là gạo và gỗ lên xe, có một người đàn ông lạ mặt đi đến chỗ của Mùi và nhờ gửi 230kg pháo về Việt Nam.
Hai bị cáo trước tòa
Sau khi gọi điện hỏi ý kiến bà Nhung, nhưng bà này không bốc máy, Mùi và Thiện đã tự ý cho bốc pháo lên xe. Vào sáng hôm sau (tức 16/1), khi xe về đến cửa khẩu Cha Lo thì bị lực lượng hải quan và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình bắt giữ. Tang vật là hơn 230kg pháo nổ các loại.
Đến ngày 25/7/2014, TAND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên bố bị cáo Nguyễn Xuân Thiện và Phan Trọng Mùi phạm tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới". Mỗi bị cáo phải chịu mức án 5 năm tù, thời hạn tính từ ngày bắt tạm giam ngày 16/1/2014.
Sau khi nghe Tòa sơ thẩm tuyên bản án, Mùi và Thiện đều đồng loạt kêu oan và cho rằng mức án quá nặng. Cả 2 đã làm đơn kháng cáo cho rằng mình không biết bên trong thùng hàng có chứa pháo (?!). Mọi việc đều do bà Nhung sắp đặt nên đ