Bước vào cuộc đối đầu với U19 Singapore ở lượt đấu thứ 3 vòng bảng U19 Đông Nam Á 2015, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn có sự trở lại của bộ ba trụ cột Tiến Dụng, Trọng Đại và Trọng Hóa sau khi bình phục chấn thương. Trong khi đó Nguyễn Tiến Linh được bố trí đá cặp cùng Đức Chinh ngay từ đầu.
U19 Việt Nam giành chiến thắng đậm trước Singapore.
Với đội hình chất lượng hơn hẳn, U19 Việt Nam đẩy cao đội hình và tạo sức ép cực lớn về khung thành U19 Singapore. Điều đó khiến đội bạn chỉ còn biết căng mình chống đỡ khá vất vả. Liên tiếp tạo sóng gió, việc đội bóng hình chữ S có được bàn thắng mở tỷ số chẳng làm ai bất ngờ.
Phút 16, Minh Dĩ bị hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài lập tức cho U19 Việt Nam được hưởng penalty. Từ khoảng cách 11m, Đức Chinh dễ dàng đệm bóng vào góc xa, đưa đội nhà vượt lên.
Tình huống khai thông bế tắc giúp U19 Việt Nam chơi thanh thoát hơn hẳn và trước khi hiệp 1 khép lại Tiến Linh đã ghi tên lên bảng điện tử sau pha dứt điểm đơn giản từ đường chuyền dọn cỗ của đồng đội.
Sau giờ nghỉ giữa hiệp, ưu thế trên sân vẫn hoàn toàn thuộc về U19 Việt Nam, trong khi đối thủ chỉ biết căng mình chống đỡ vất vả trong bất lực. Phút 64 Quang Hải nâng tỷ số lên từ cú sút chéo góc rất căng. Càng chơi càng hay, đội bóng của HLV họ Hoàng lần lượt có thêm 2 bàn thắng nữa do công của Tiến Anh và Tiến Linh.
Nã vào lưới U19 Singapore cơn mưa bàn thắng bằng đúng tỷ số của một séc tennis, U19 Việt Nam có 7 điểm sau 3 trận và đứng trước cơ hội lớn giành vé vào bán kết. Trong khi đó U19 Myanmar có chiến thắng với tỷ số tối thiếu 1-0 để nắm quyền tự quyết trong việc giành vé vào bán kết.
Đội hình thi đấu:
U19 Việt Nam: Thanh Tuấn, Việt Anh, Trọng Đại, Văn Hòa, Văn Hào, Tiến