Nắm thế chủ động trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng U19 Việt Nam lại gặp không ít khó khăn trong việc xuyên thủng mảnh lưới U19 Đông Timor. Dẫu vậy chiến thắng 2-0 trong ngày ra quân cũng là chấp nhận được với đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn.
U19 Việt Nam áo trắng có chiến thắng ngày ra quân.
Được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu dàn cầu thủ đồng đều và có chất lượng hơn hẳn, U19 Việt Nam thực tế đã tạo ra thế trận lấn lướt trong cuộc đối đầu với U19 Đông Timor. Sức ép đến từ Thanh Hậu và các đồng đội buộc đội bạn phải lùi sâu về phần sân nhà chống đỡ khá vất vả.
Sau những cơ hội bị bỏ lỡ, U19 Việt Nam cũng tìm được bàn thắng mở tỷ số sau 27 phút thi đấu. Nhận đường chuyền của đồng đội, Lâm Thuận băng vào đệm bóng cận thành đưa đội bóng áo trắng vượt lên. Tình huống khai thông bế tắc giúp U19 Việt Nam chơi bóng thanh thoát hơn hẳn nhưng không thể có thêm bàn thắng trước khi 45 phút đầu tiên khép lại.
Sau giờ nghỉ giữa hiệp, ưu thế trên sân vẫn thuộc về U19 Việt Nam. Và dù cầm bóng vượt trội cũng như không thiếu cơ hội nhưng khả năng dứt điểm chưa tốt khiến chúng ta tỏ ra khá bế tắc. Chỉ đến khi hậu vệ U19 Đông Timor để mất bóng đáng trách ở phút 88, Tuấn Linh mới tận dụng thành công để ấn định chiến thắng 2-0 cho U19 Việt Nam.
Đánh bại U19 Đông Timor, U19 Việt Nam đã có được 3 điểm đầu tay tại giải U19 Đông Nam Á 2015.
Đội hình xuất phát
U19 Việt Nam: Thanh Tuấn - Văn Hào, Tấn Tài, Trọng Đại - Thanh Hậu, Trọng Huy, Tiến Dụng, Hoàng Nam, Trọng Hóa, Lâm Thuận - Đức Chinh.
Bàn thắng: Lâm Thuận 27', Tiến Linh 89'
U19 Đông Timor: Fagio Pereira - Agostinho Araujo, Candino Oliveira, Rufino Gama, Henrique Martins - Ricardo Mendonca, Am