Chào anh, hẳn anh đã sẵn sàng cho mùa giải mới ?
Thú thực là tôi chưa đạt thể trạng tốt nhất, nhưng tôi vẫn muốn lao ra sân ngay lúc này (cười).
Người ta nói quá nhiều tới sự cạnh tranh giữa anh và Cristiano (Ronaldo)…
Đó là việc của báo giới, còn tôi có thể khẳng định, Ronaldo là một chàng trai tốt và giữa chúng tôi không hề có sự thù ghét hay ghen tỵ.
“Ronaldo là một chàng trai tốt”
Một chàng trai tốt?, đó là đánh giá của anh về chuyên môn của Cristiano?
Đúng thế, không chỉ riêng tôi mà tất cả các đồng nghiệp khác đều thừa nhận, anh ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay.
Không ít ý kiến cho rằng, Ronaldo chính là động lực lớn nhất để anh duy trì phong độ đỉnh cao?
Khi ra sân, tôi chỉ nghĩ đến mục tiêu duy nhất là chiến đấu hết mình vì thành tích chung của Barca. Còn mọi chuyện khác, tôi đều không quá quan tâm.
Cảm giác của anh thế nào khi có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện của Barca?
Toàn đội đều cảm thấy buồn và tiếc nuối vì chuyện của Tito Vilanova. Nhưng với Tata Martino, chúng tôi đang tập trung toàn lực cho kế hoạch chinh phục các mục tiêu ở mùa giải mới.
Động lực và tham vọng suy giảm là nguyên nhân khiến Barca gặp thất bại ở Champions League mùa trước?
Chúng tôi không muốn nhắc lại những gì đã xảy ra. Chúng tôi chỉ hướng tới tương lai và cũng không bao giờ cảm thấy no nê danh hiệu như lời xì xào của báo giới.
Vâng, xin cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện này!
Theo Sao bóng đá