Lời bào chữa day dứt của một con nghiện

Lời bào chữa day dứt của một con nghiện

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
0
Đã đóng vai trò là công tố viên trong hàng chục vụ án liên quan đến tội phạm ma túy, nhưng trong phiên tòa xét xử đối tượng Dương Duy Hiền mua bán trái phép chất ma túy, dù quy mô và tính chất vụ án không thật đặc biệt nghiêm trọng, nhưng tâm sự và cách lý giải của đối tượng này về nguyên nhân gây án đã khiến vị công tố viên như tôi day dứt suốt một thời gian.

Tan cửa nát nhà vì ma túy

Đối tượng Dương Duy Hiền sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động nghèo thuộc khu 7, thị trấn Cai Lậy (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), là đối tượng nghiện ma túy, đầu năm 2004 từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xử phạt 07 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cuối năm 2009, Hiền chấp hành xong án tù, khi về đến nhà thì căn nhà không còn nữa, do mẹ Hiền phải bán nhà đi để lấy tiền chạy chữa thuốc thang cho cha đang vướng phải chứng bệnh tai biến mạch máu não, liệt nửa người và đứa em trai duy nhất của Hiền thì đang đi cai nghiện ma túy.

Về lại gia đình, nhìn thấy tấm thân tiều tụy của mẹ, những giọt nước mắt đau khổ, cực nhọc của người mẹ già trong căn nhà thuê chật chội, Hiền hối hận, ăn năn, hứa với mẹ sẽ cố gắng làm người lương thiện, từ bỏ nghiện ngập, tìm việc làm lương thiện để phụng dưỡng cha mẹ già. Nhưng trớ trêu thay thành kiến của một số người còn nặng nề quá. Mặc dù tôi đã trả giá cho những việc làm sai trái của mình bằng 7 năm tù, nhưng nhìn thấy lý lịch có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và từng là con nghiện, đi tìm việc đến đâu người ta cũng từ chối, nghi ngại, Hiền kể lại.

Thương mẹ già, cha bệnh, dằn lòng Hiền cố nhẫn nhịn nhưng không khỏi mặc cảm với thân phận mình khi mọi người dường như xa lánh, cô lập mình. Hết phương tìm việc, mẹ Hiền phải đi vay mượn mua cho con chiếc xe máy cũ để chạy xe honda ôm. Mới chạy nên chưa có nhiều khách, không kiếm đủ tiền để lo cái mặc, cái ăn cho gia đình cộng thêm tiền thuốc men cho người cha bệnh tật, Hiền buồn phiền, quẫn bách, trong đầu luẩn quẩn câu hỏi phải làm gì để có tiền.

Tháng 12/2010 Hiền gặp lại bạn cũ là Nguyễn Anh Tuấn cũng là đối tượng nghiện ma túy. Qua tâm sự Tuấn biết Hiền đang buồn phiền và cần nhiều tiền, Tuấn tiếp tục cho Hiền sử dụng ma túy để giải tỏa nỗi buồn và trong phút yếu lòng Hiền đã dại dột nghe theo. Sau nhiều lần cho ma túy cho Hiền sử dụng, Tuấn hướng dẫn Hiền cách mua ma túy và chỉ Hiền phân nhỏ để bán kiếm lời.

Ngày 27/12/2010, Hiền và Tuấn hùn nhau mỗi người 500 ngàn đồng, rồi Hiền chạy xe gắn máy chở Tuấn đến Tp Hồ Chí Minh để mua ma túy. Tuấn thì mua về để sử dụng, còn Hiền thì mua về chia nhỏ ra bán lại cho các con nghiện trên địa bàn huyện Cai Lậy. Cụ thể: Dùng lưỡi lam phân chia thành 09 tép bán lại cho 04 đối tượng nghiện trên địa bàn huyện Cai Lậy, thu lợi được 600 ngàn đồng.

"Quen mui thấy mùi ăn mãi”, sau khi sử dụng và bán hết số ma túy vừa mua, 3 ngày sau đó tiếp tục hùn tiền đi mua ma túy. Trên đường về, Hiền chia cục ma túy thành 02 phần và giao cho mỗi người một phần, khi về đến khu 4, thị trấn Cai Lậy thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Lời cầu xin xúc động

Tại phiên tòa, tự bào chữa cho hành vi phạm tội của mình, Hiền tha thiết trình bày với Hội đồng xét xử: "Bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn của mình không phải để tránh né tội mình làm. Bởi khi bị cáo mãn hạn tù trở về địa phương, khi ấy bị cáo rất mong mỏi là được làm lại cuộc đời, trở lại gia đình, được cộng đồng giang rộng vòng tay đón nhận bị cáo hòa nhập lại cộng đồng. Khi ấy, bị cáo rất quyết tâm để trở thành người lương thiện, sống có ích, sống đàng hoàng, vì bản thân, tương lai của bị cáo và nhất là vì người mẹ già nghèo khổ và người cha bệnh tật của mình. Nhưng rồi bị cáo đã không đủ nghị lực để vượt qua sự cám dỗ của ma túy, vượt qua hoàn cảnh sống khó khăn; đặc biệt nhất là bị cáo cảm thấy quẫn bách khi bị xã hội dị nghị, xa lánh. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân đã đẩy bị cáo một lần nữa tiếp tục nghiện ngập và đi vào con đường phạm tội”.

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Hiền xin lỗi mẹ, cha vì đã hết lần này đến lần khác chứng kiến cảnh sai lầm của con. Bị cáo mong một lần nữa Hội đồng xét xử giảm nhẹ để bị cáo sớm trở về chăm sóc cha, mẹ già, trở thành một công dân tốt, góp phần xây dựng xã hội. Và lời khẩn thiết của bị cáo mong xã hội hãy chấp nhận, giang rộng vòng tay đón nhận những người có nhân thân phạm tội như bị cáo, hãy dành cho bị cáo một con đường hoàn lương, hãy cho bị cáo một việc làm ổn định để bị cáo có đủ bản lĩnh, nghị lực, sức mạnh để từ bỏ những con đường dẫn đến hành vi phạm tội, vì ranh giới giữa thiện và ác, giữa hoàn lương và sa ngã đối với những người như bị cáo là rất mong manh. Cộng đồng xã hội hãy giúp bị cáo sống có ích cho gia đình và cho xã hội, bị cáo Hiền tha thiết.

Ở mỗi phiên xử trong vai trò công tố viên, tôi thường nghe không ít những lời hứa suông và đến bây giờ đã bắt đầu đặt nghi vấn khi nghe những lời này, nhưng nhìn tận trong sâu thẳm ánh mắt của Hiền, tôi vẫn tin rằng bị cáo thật sự muốn hối cải, thật sự muốn trở thành người lương thiện. Cho dù đã từng có quá khứ phạm tội nhưng Hiền vẫn có một tình yêu sâu nặng với người thân, gia đình, vẫn còn một người mẹ già đang đợi Hiền về, và người cha bệnh tật không biết có còn gặp lại con không, khi con đi thụ án lần này. Hiền vẫn mong được xã hội đón nhận không phân biệt, kì thị, mong kiếm được một việc làm đúng với khả năng của bản thân để có thể tự nuôi sống mình.

Bài học đắng cay

Đóng vai trò là công tố viên tại phiên tòa, tôi cảm thông với hoàn cảnh của Hiền nhưng không làm gì khác hơn được bởi lẽ theo quy định của pháp luật, hành vi phạm tội của Hiền là rất nguy hiểm cho xã hội. Hiền phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm vì sau khi Hiền chấp hành án xong, trong thời gian chờ xóa án tích lại phạm một tội rất nghiêm trọng do cố ý và Hiền phạm tội thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần. Đây là những tình tiết định khung hình phạt về tội mua bán trái phép chất ma túy theo qui định tại khoản 2 Điều 194 BLHS. Dù cố gắng tìm tình tiết giảm nhẹ cho Hiền, người ta cũng chỉ thấy có duy nhất tình tiết giảm nhẹ cho bị can này là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tôi đề nghị mức án 12 năm tù giam đối với Dương Duy Hiền.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Hiền là rất nguy hiểm cho xã hội, Hiền đã trực tiếp gieo rắc cái chết trắng trên địa bàn huyện Cai Lậy, đã tiếp tay gây tan nát cho nhiều gia đình, tiếp tay cho các tệ nạn xã hội và nhất là làm lây truyền những căn bệnh nguy hiểm cho xã hội như: HIV và đầu độc những thanh niên bằng chất ma túy. Vì vậy cần phải xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung, giúp cho bị cáo có thời gian cai nghiện và làm lại cuộc đời. HĐXX tuyên phạt bị cáo Hiền 10 năm tù giam. Dù mức án thấp hơn đề nghị của công tố viên nhưng đối với Hiền là một sự thật không dễ chấp nhận vì đời người đâu có nhiều lần 10 năm.

"Vụ án khép lại là bài học lớn cho những người lạc lối nên cần sớm dừng lại và quay về và cũng là tiếng kêu đối với xã hội hãy đón nhận những đứa con lạc lối. Bên cạnh sự nỗ lực của chính bản thân người phạm tội, họ còn rất cần những tấm lòng bao dung, vị tha của xã hội để giúp họ có thêm nghị lực đoạn lìa quá khứ, làm lại cuộc đời, hướng tới tương lai tươi đẹp hơn”.

Lời của vị công tố viên trong phiên tòa.

Nguyễn Thanh Bình (VKSND huyện Cai Lậy, Tiền Giang)

Cùng chuyên mục

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.

Công an Long An tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng bào chữa vụ việc liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:00
Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ liên quan nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai”.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.