Nạn nhân bị chị Huệ cắt “của quý” là anh Lê Chí C. (30 tuổi, chồng Huệ).
Tin nhanh ban đầu về vụ việc, vào đêm 25/10, tại khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (TP.HCM), do mâu thuẫn cá nhân, nên chị Huệ đợi đến lúc anh C. ngủ say đã dùng dao cắt đứt “của quý” của chồng rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.
Lúc này anh C. giật mình tỉnh dậy, phát hiện sự việc nên tri hô mọi người đến giúp.
Bệnh nhân được cấp cứu trong tình trạng bị cắt “của quý” tại bệnh viện Bình Dân (Hình minh họa).
Sau khi gây án đối tượng Huệ đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Lúc này vì là nửa đêm nên hàng xóm xung quanh không ai hay biết sự việc.
Mãi đến khi nghe tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà trọ thuộc khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM, thì người dân mới giật mình tỉnh dậy xem có việc gì xảy ra thì phát hiện anh C. đang ôm phần dưới hớt hải kêu than.
Thấy phần đũng quần anh C. máu chảy lênh láng nên mọi người lập tức báo công an phường Bình Hưng Hòa và giúp anh C. gọi xe cấp cứu.
Nhận được tin báo, Công an phường Bình Hưng Hòa có mặt tại hiện trường thu thập chứng cứ và lấy lời khai của các nhân chứng có mặt tại hiện trường. Đồng thời báo cho công an quận Bình Tân phối hợp điều tra truy bắt đối tượng.
Một người dân chứng kiến sự việc cho biết: “Dạo gần đây tôi hay nghe vợ chồng C. có lời qua tiếng lại với nhau nhưng không rõ là chuyện gì. Tôi không ngờ H. lại có thể nhẫn tâm làm cái việc thất đức đó với người chồng từng đầu ấp tay gối mấy năm nay”.
Hiện anh C. đang nằm điều trị vết thương tại lầu 3, khoa nam học, bệnh viện Bình Dân, TP.HCM.
Theo một bác sĩ tại bệnh viện Bình Dân cho biết, do anh C. được chuyển đến trong tình trạng bị cắt mất dương vật , mất