Liên quan đến vụ việc, Trung tá Phạm Ngọc Cảnh, Trưởng Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã nhận được phản ánh, hiện đang điều tra xác minh thông tin, làm rõ danh tính các đối tượng.
Trao đổi với PV sau 5 ngày điều trị tại bệnh viện Quốc tế Vinh, chị Nguyễn Thị Hường (SN 1974), trú xã Nam Thành, huyện Yên Thành vẫn còn choáng váng trước vụ bị côn đồ xông tới nhà hành hung. Chị này khẳng định, trước đó chưa hề biết 2 đối tượng đã đánh mình là ai.
“Sau này chồng tôi là anh Hoàng Văn Hùng về xem lại camera và có một số người chứng kiến xác minh thì tôi mới biết một trong 2 người đánh tôi cũng tên Hùng, chủ một xe khách chạy cùng tuyến”, chị Hường cho biết. Cũng theo chị này, từ trước đến nay, các xe vẫn tranh giành khách với nhau, nhưng việc chủ xe thuê côn đồ đến đánh dằn mặt thì chưa từng xảy ra.
“Phải đến khi 2 kẻ này bỏ đi thì người dân địa phương mới dám vào đưa tôi đi bệnh viện. Tôi bị trật khớp tay, bầm tím người và vùng đầu. Hiện, tôi vẫn đau đầu và nhức toàn thân, các vết bầm tím chưa tan”, chị Hường nói.
Theo người phụ nữ này, vào chiều ngày 30/5, khi đang nói chuyện với một số người trước cổng thì bất ngờ bị 2 thanh niên lạ mặt xông vào đánh.
“Những kẻ này xông vào hỏi anh Hùng (chồng chị Hường - PV) đâu, tôi chưa hiểu chuyện gì thì có một tên đá và tát vào mặt tôi. Sau đó, chúng thay nhau đánh khiến tôi chỉ biết ôm đầu chịu trận. Lúc đó, có một số người dân định can ngăn, 2 kẻ này mới dừng lại để uy hiếp họ. Nhân cơ hội ấy, tôi chạy vào nhà trốn. Tuy nhiên, chúng đã theo vào nhà đánh tôi ngã xuống nền, rồi tiếp tục đạp vào đầu tôi”, chị Hường cho biết.
Trao đổi với PV, chị Hường còn cho hay, lúc đó, người con trai 15 tuổi của chị thấy vậy, định ra can ngăn thì một đối tượng rút hung khí đe dọa, khiến cháu phải bỏ chạy. Ngoài ra, chúng còn dùng dao đòi giết chị.
Sau sự việc xảy ra với mình, chị Hường mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, xử lý các đối tượng trên theo đúng quy định của pháp luật.
Như tin đã đưa, vào khoảng 17h28 ngày 30/5, đang đứng trước cổng nhà trò chuyện cùng một số người quen, chị Nguyễn Thị Hường bất ngờ bị một nam thanh niên mặc áo đen, quần ngắn, điều khiển xe máy màu đỏ (chưa rõ biển số) cùng với một nam thanh niên áo đen, quần dài bước từ taxi xuống, xông vào nhà đá và tát liên tiếp trên mặt chị.
Do sự việc xảy ra quá nhanh, chị Hường không thể chống cự, đành ôm đầu chịu trận. Vào thời điểm đó có rất nhiều người dân chứng kiến sự việc, nhưng khi vừa có ý định can ngăn thì 2 đối tượng đã ra chỉ mặt đe dọa.
Sự việc đã được ghi lại bằng camera an ninh của gia đình chị Hường. Sau đó, gia đình chị đã giao nộp đoạn video cho cơ quan công an. Được biết, chị Hường là chủ của một nhà xe hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Bước đầu, một số nhận định cho rằng, có khả năng do mâu thuẫn việc cạnh tranh kinh doanh nên chị bị đối thủ thuê côn đồ đánh dằn mặt.
Anh Ngọc