Lời kể của người đàn bà trở về sau gần 20 năm bị bán sang Trung Quốc

Ngô Thị Huyền
Thứ 3, 08/11/2022 | 20:00
0
Sau khi được gia đình đón từ Nghệ An về, sức khỏe của bà Lê Thị Thủy, 55 tuổi, Tp.Đồng Hới đã ổn định dần. Bà bắt đầu nhớ lại, trò chuyện cùng người thân.

Hai ngày nay, ngôi nhà ông Lê Xuân Hòa, 56 tuổi, trú Tổ dân phố 4 Phú Vinh, phường Bắc Nghĩa, Tp.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, luôn đông người lui tới hỏi thăm, chia vui cùng gia đình ông vì đã tìm được người em gái mất tích suốt 20 năm.

Sau khi được gia đình đón từ Nghệ An về, sức khỏe của bà Lê Thị Thủy, 55 tuổi, quê phường Bắc Nghĩa, Tp.Đồng Hới đã ổn định dần. Bà bắt đầu nhớ lại, trò chuyện cùng người thân trong gia đình.

Cách đây 4 tháng, bà bị lực lượng chức năng phía Trung Quốc kiểm tra giấy tờ, vì không đủ điều kiện lưu trú nên đã bị trục xuất về Việt Nam qua Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, tỉnh Cao Bằng.

Dân sinh - Lời kể của người đàn bà trở về sau gần 20 năm bị bán sang Trung Quốc

Bà Thủy tìm thông tin về con trai và gia đình chồng, cho người thân cùng biết.

Sau khi về nước, bà cho biết quê ở xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An nên lực lượng biên phòng đã hỗ trợ kinh phí và đón xe khách chở bà về Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An. Bà chỉ nhớ cha tên Châu, mẹ tên Hiếu, các chị gái tên Hồng, Hường, Hoa và anh trai tên Hòa.

Ngay sau đó, cán bộ Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An đã đăng tải thông tin của bà Thuỷ lên mạng xã hội để tìm kiếm.

Cùng thời gian này, ông Hòa đã thấy hình ảnh bà Thủy trên mạng xã hội, mặc dù xa nhau gần 20 năm nhưng nhìn ảnh ông biết ngay mình đã tìm được em gái. Sau khi liên lạc với Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An, gia đình đã thuê xe ra để đón bà Thủy về. “Cả nhà xuất phát từ 5h sáng, đến 9h thì gặp được em, sau khi làm thủ tục, chúng tôi đã đưa em về nhà tôi ở Quảng Bình”, ông Hòa nói.

Ngày gặp lại, mấy anh chị em ôm chầm lấy nhau, nước mắt mừng tủi bởi khoảng thời gian xa cách quá lâu – 20 năm. Ông Lê Xuân Hòa là anh ruột bà Lê Thị Thủy, nhớ lại: “Một ngày cuối tháng 8/2003, hai mẹ con Thủy bất ngờ rời khỏi nhà. Trước khi đi, cháu Lê Trung Dũng lúc đó đang học lớp 3 đã lấy than viết lên tường nhờ một người hàng xóm dắt bò vào vì mẹ con cháu sẽ về muộn.

Nhà mẹ con Thủy ở cách nhà tôi khoảng 500m, sau đó gia đình đã trình báo công an nhưng không có kết quả. Chúng tôi nghi ngờ mẹ con em đã bị lừa bán sang Trung Quốc. Từ đó đến nay, chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc và gia đình cũng không còn hy vọng em và cháu sẽ trở về”.

Dân sinh - Lời kể của người đàn bà trở về sau gần 20 năm bị bán sang Trung Quốc (Hình 2).

Bà Thủy vui vẻ bên người thân.

Về phần bà Thủy, bà không nhớ gì về việc mình bị bắt, bị bán như thế nào, chỉ nhớ sau khi cùng con trai sang Trung Quốc, bà về làm vợ một người đàn ông tên Tư ở tỉnh Quảng Đông và có với nhau một đứa con trai tên là Kim, năm nay 19 tuổi.

Vừa ôm em gái, bà Lê Thị Hồng (62 tuổi, chị gái bà Thủy) xúc động kể lại, ngày em gái và cháu mất tích, cả gia đình chúng tôi rất đau khổ, tìm kiếm  khắp nơi nhưng vô vọng.

“Mẹ tôi ngày nào cũng mong ngóng tin tức về hai mẹ con em ấy. Năm 2014, trước khi mất, lời trăn trối của mẹ là anh em tôi phải tìm em trở về”, bà Hồng rưng rưng.

Tại ngôi nhà của ông Hòa, có rất nhiều người lui tới hỏi thăm, người thì bà vẫn nhớ được tên, có người không nhưng nhìn những khuôn mặt thân thuộc đã cách xa nhiều năm bà vẫn rất xúc động, chạy lại ôm chầm lấy mọi người.

Dân sinh - Lời kể của người đàn bà trở về sau gần 20 năm bị bán sang Trung Quốc (Hình 3).

Giây phút anh em bà Thủy được hội ngộ sau gần 20 năm xa cách.

Bà Thủy kể lại, khoảng thời gian ở Trung Quốc, bà chỉ ở nhà, chủ yếu làm nội trợ. Hai con trai đều được đi học nhưng sau đó nghỉ để đi làm thuê. Chồng bà trước đây đi làm thợ xây, giờ lớn tuổi nên cũng chỉ ở nhà quanh quẩn chăn nuôi, trồng trọt.

Khi được hỏi muốn quay về Trung Quốc lại không bà gật đầu, bảo vẫn nhớ chồng con, vì cuộc sống khó khăn nhưng chồng vẫn đối xử tốt với bà.

Được biết, sau khi bà Thủy về, tối qua, đại diện lãnh đạo UBND Tp.Đồng Hới, lãnh đạo phường Bắc Nghĩa đến chia sẻ, động viên bà Thủy đã về được quê hương sau 19 năm lưu lạc.

Sơn La: Khởi tố “nữ quái” lừa bán người sang Trung Quốc

Thứ 6, 15/10/2021 | 13:18
Bị dụ dỗ bởi lời hứa tìm việc tại Hà Nội nên nạn nhân đã đi theo Vận nhưng nào ngờ lại bị lừa bán sang Trung Quốc.

Cái kết của kẻ lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc với giá 5 triệu đồng

Thứ 7, 18/09/2021 | 07:00
Lợi dụng cô gái có hoàn cảnh khó khăn, nhận thức hạn chế nên Ven Thị Thủy đã cấu kết với một số đối tượng lừa nạn nhân sang Trung Quốc bán.

Lời khai của “nữ quái” lừa bán người sang Trung Quốc lấy chồng

Thứ 2, 19/07/2021 | 19:00
Vì 10 triệu đồng, Lữ Thị Mai đã bán người phụ nữ cùng xã sang Trung Quốc lấy chồng.
Cùng tác giả

Quảng Bình: Đại hội Hội Luật gia huyện Quảng Ninh nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:11
Ngày 28/3, Hội Luật gia huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội Hội Luật gia huyện Quảng Ninh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024- 2029.

Bắt giữ 5 đối tượng cùng 10kg ma túy cất giấu tinh vi trong valy

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:52
Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 5 đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp.

Tiền mất tật mang, bố con suýt "từ mặt"nhau vì mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:50
Nhiều lần con cái can ngăn, thậm chí xảy ra cãi vã, ông T. vẫn không bỏ được thói quen mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng về tự chữa bệnh.

Chuyện công an chính quy "cắm bản" và những đổi thay không ngờ ở xã biên giới

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:40
Đến nay, xã biên giới Kim Thủy đã có nhiều đổi thay tích cực. Đó là kết quả sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an xã chính quy về "cắm bản".

Bị cáo nhận án 20 năm tù giam dù ngoan cố liên tục thay đổi lời khai, chối tội

Chủ nhật, 24/03/2024 | 09:00
Suốt quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Trường không thành khẩn khai báo, nhiều lần quanh co, chối tội.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: 1.444 hộ gia đình ảnh hưởng bởi hạn hán

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:33
UBND tỉnh Bình Phước đề nghị Sở, ngành, các địa phương triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đồng Nai: Khuyến cáo người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:51
Đồng Nai vừa có văn bản khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác đối với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Đắk Lắk: Kiên quyết xử lý việc múc đất của dự án cao tốc mang đi bán

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:26
Lực lượng công an mật phục suốt ngày đêm để xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đổ đi nơi khác.

Vụ trẻ đuối nước tại hồ điều hòa: Yêu cầu lắp lan can xung quanh

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:31
Chủ tịch TP.Thanh Hóa yêu cầu nghiên cứu phương án cải tạo, chỉnh trang một số công viên, khuôn viên trên địa bàn và lắp đặt lan can xung quanh hồ nước

Bình Thuận: Dự án cầu Văn Thánh thi công chậm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:41
Dự án cầu Văn Thánh ở Bình Thuận thi công chậm là do công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, tiến độ chậm.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Thanh Hóa: Một học sinh tử vong khi sụt hố tại dự án Công viên nước

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:22
Em học sinh lớp 7 sụt hố nước sâu tử vong khi chơi đùa với nhóm bạn tại khu vực hồ điều hòa đang được thi công của dự án Công viên nước Đông Hương, Tp.Thanh Hóa.

HLV Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu dự lễ cưới Quang Hải-Thanh Huyền

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Trong lễ cưới của Quang Hải - Chu Thanh Huyền được tổ chức ở nhà trai (Đông Anh, Hà Nội), có sự tham dự của vị khách đặc biệt Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu.

Bình Phước: 2 anh em ruột đuối nước thương tâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:08
2 anh em rủ nhau xuống rẫy của ông nội chơi, không may rơi xuống hồ nước dẫn đến tử vong.