Cô lớp trưởng tội nghiệp
Tiếp chúng tôi tại khoa Phẫu thuật Thần kinh cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, chị Phan Thị Thương (SN 1978), trú tại xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ ( Nghệ An ) vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc xảy ra với con mình.
“Lúc đó, vợ chồng tôi vẫn đang ở nhà như bình thường, bỗng nhiên nghe tiếng gọi thất thanh của người bạn học cùng lớp con nên chạy ra xem. Con bé nói H. bị đánh nằm ngất khiến tôi cuống cuồng, lần đầu tiên tôi mất bình tĩnh như vậy. Bỏ nhà cửa đó, chúng tôi chạy ra thì thấy con đang được mọi người chăm sóc, sau đầu chảy đầy máu”, chị Thương nhớ lại.
Sức khỏe của em H. vẫn còn yếu, chưa thể ăn uống được bình thường
Anh Nguyễn Duy Phú (chồng chị Thương) tiếp lời khi vợ đang nghe một cuộc điện thoại người thân tới hỏi thăm: “Chẳng kịp hỏi vì sao, vợ chồng tôi bế con lên trạm xá kiểm tra. Thấy con liên tục nôn mửa, máu chảy ướt hết chiếc khăn mặt, nghi ngờ con bị chấn thương sọ não, nên chúng tôi xin được chuyển xuống viện tỉnh ngay trong đêm”.
Sau 3 ngày được chữa trị, em Nguyễn Thu H. (15 tuổi), học lớp 10A6 trường THPT Lê Lợi, huyện Tân Kỳ bắt đầu hồi tỉnh, tuy nhiên sức khỏe vẫn còn rất yếu. Đến bây giờ, em vẫn chưa quên được sự việc khủng khiếp vào ngày 20/11.
Theo lời H., khi đang trên đường đi chúc mừng các thầy cô giáo thì có một người đàn ông chặn xe trêu ghẹo, quấy rối các bạn gái trong lớp, thấy vậy H. đứng ra ngăn cản. Nhưng người đàn ông đó đã đánh H. ngã xuống đường, sau đó H. được bạn đỡ dậy nên định bỏ chạy. Bất ngờ người đàn ông đó lấy gạch ven đường ném vào đầu em khiến em chấn thương, chảy máu.
“Em chỉ cảm giác có vật cứng đập mạnh sau đầu mình, em cảm giác choáng và ngã xuống, lúc đó em vẫn ý thức được bạn học em đang hô lên cứu nhưng không có sức để đứng dậy nữa”, em Nguyễn T