Giây phút kinh hoàng
Ngôi nhà của H.T.V.X (23 tuổi, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) vẫn còn chìm trong nỗi buồn, cha mẹ X. vẫn thường xuyên phải động viên, khuyên nhủ con gái mong X. sớm thoát khỏi sự sợ hãi mà Toàn đã gây ra cho X.
Đơn tố cáo Toàn của X.
X. kể rằng, X và đối tượng Nguyễn Bảo Toàn (27 tuổi) đã quen biết nhau từ bé nhưng cả hai mới có tình cảm yêu đương nam nữ từ năm 2012.
Tình yêu của cả hai bắt đầu khá đẹp bởi X. thấy T. là người yêu thương chiều chuộng mình. Trong thời gian yêu nhau ban đầu Toàn hoàn toàn khác lạ so với con người hiện tại nên X. ngày càng tin và yêu Toàn tha thiết. Nhưng X. không thể ngờ rằng Toàn dường như thay đổi hoàn toàn, ngày càng lộ rõ là kẻ ham chơi hơn ham làm và chỉ biết “bòn” tiền của X. để tiêu xài.
Từ đầu nhà X. không ngăn cảm chuyện của con cái vì X. cũng đã lớn nhưng về sau thấy người yêu của con gái tính nết khó chiều, ngang ngược nên cũng bắt đầu “ngán” nên nhiều lần tâm sự với X. về chuyện suy nghĩ lại.
Mới đây khoảng 3 tháng, không chịu nổi tên bạn trai suốt ngày chì chiết, chửi bới, ghen tuông nên X. đề nghị chia tay nhưng Toàn không đồng ý. Từ khi X. nói lời chia tay thì Toàn thường xuyên gọi điện năn nỉ X. nối lại tình cảm nhưng X. không chịu. Từ năn nỉ Toàn quay qua dọa nạt, đe dọa.
“Toàn dọa nạt rằng nếu tôi quen người khác thì Toàn sẽ giết chết không tha”, X. sợ hãi kể lại.
Gạt nước mắt, X nói tiếp về buổi tối kinh hoàng mà Toàn ép X. về nhà rồi cắt trọc tóc X. X kể là đêm đó X. cùng nhóm bạn đi uống nước ngoài trung tâm huyện Long Thành.
X. đang tâm sự cùng bạn bè thì Toàn bất ngờ xuất hiện và yêu cầu X. ra ngoài nói chuyện. Sợ phiền bạn bè nên X. cùng Toàn ra