Ngày 6/4, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đoàn Quốc Hoàng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị VKSND cùng cấp truy tố về hành vi "Giết người".
Chị Phạm Thị H. - bị hại trong vụ án này cũng chính là em dâu, đồng thời là nhân tình của Hoàng.
Mối quan hệ vụng trộm giữa anh rể, em dâu kéo dài hơn 2 năm. Khi bị gia đình phát hiện, chị H. đã chủ động nói lời chia tay nhưng Hoàng không đồng ý. Nhiều lần níu kéo tình cảm và khủng bố tinh thần chị H. mong nối lại tình cảm nhưng đều không thành.
Bị cáo Đoàn Quốc Hoàng bình thản trả lời các câu hỏi của HĐXX.
Để trốn tránh sự đeo bám một cách quá đáng cùng những lời dọa dẫm của Hoàng, chị H. đã phải chuyển nhà, đổi cả số điện thoại. Nhưng không ngờ cái ngày định mệnh, đúng vào rằm tháng 7 (tức ngày 28/8 dương lịch), chị H. quay trở lại nhà cũ ở Cầu Giấy thắp hương thờ cúng tổ tiên cũng là những ngày cuối cùng của chị trên cõi đời này.
Biết việc chị H. trở về, sáng 29/8/2015 Hoàng đã hẹn gặp chị H. tại quán cà phê, nhưng do muộn giờ làm nên chị H. hẹn đến tối sẽ gọi điện lại nói chuyện.
Đến tận 10h đêm, ngoài trời đang mưa lâm thâm, chờ mãi không thấy “người yêu” gọi điện lại như đã hứa. Vừa ngó ra ngoài hành lang, gặp lại chị H. lúc này mới làm về. Gã đau đớn vì lần “giáp mặt” này, chị H. còn có đôi lời xúc phạm tới hắn.
Như một con thú điên dại trong cuộc tình “mù quáng” đi ngược lại với luân thường đạo lý. Hoàng chạy lên phòng lấy hai con dao sắc nhọn để trong tủ quần áo từ trước rồi chạy tới căn hộ của chị H.
Cả gia đình chị H. lúc này gồm có chồng và hai con vừa mới bước vào phòng, chưa kịp đóng cửa thì Hoàng đã cùng theo vào rồi nhanh chóng chốt cửa lại.
Bất ngờ hắn rút trong người hai con dao (một con dao chọc tiết lợn và một con dao gọt hoa quả) rồi