Có hay không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự?
Trong lá đơn gửi cán bộ trại giam Vĩnh Quang (tỉnh Vĩnh Phúc) cũng như khi tiếp xúc với PV, phạm nhân Nguyễn Liên Thành (SN 1962, trú tại phố Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội phạm tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, hiện đang thụ án tại trại giam Vĩnh Quang liên tục kêu oan trong suốt 7 năm liền) đều ghi rất rõ và đề nghị: “Chỉ ra cho tôi, những ai, công ty nào bị tôi lừa đảo xin cho tôi được biết để tôi hoàn trả họ”. Đồng thời Nguyễn Liên Thành cũng đưa cho phóng viên những chứng từ mà phía bưu điện, cũng như các giấy tờ hải quan liên quan tới việc chứng minh những giao dịch của Thành là giao dịch dân sự trong các hợp đồng kinh tế của Thành với các đối tác”.
Trở lại việc kêu oan của phạm nhân Thành, Trung tá Tạ Huy Bằng, cán bộ trại giam Vĩnh Quang cho biết: “Phân trại tôi quản lý đều là những phạm nhân phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, tái phạm và tái phạm nguy hiểm. Tuy nhiên, đối với phạm nhân Nguyễn Liên Thành, tôi có nhiều trăn trở và suy nghĩ. Bởi lẽ phạm nhân này khi mới vào đây anh ta gần như phát điên, nhiều cán bộ cũng như phạm nhân khác cho là “vờ vĩnh”. Thế nhưng, tôi có linh cảm đặc biệt đối với phạm nhân này, ngay từ khi anh ta mới nhập trại. Ban đầu anh ta kêu khóc, vật vã la hét, tôi không tin, nhưng cũng không làm ngơ. Sau quá trình tiếp xúc với Thành, bằng những kinh nghiệm thực tế lâu năm trong công tác, bằng tình người, tôi đã động viên Thành rất nhiều để anh ta bình tâm trở lại.
Từ khi Thành nhập trại cho tới nay, anh ta liên tục kêu oan, tinh thần luôn bất ổn và u uất, suy sụp. Trong tất cả những lá đơn gửi cán bộ trại giam Vĩnh Quang, Thành đều ghi rất rõ và đề nghị: “Cho tôi biết, những ai, công ty nào bị tôi lừa đảo xin cho tôi được biết để tôi hoàn trả”. Đồng thời Nguyễn Liên Thành cũng cung cấp cho cán bộ trại giam rất nhiều chứng từ thể hiện giao dịch dân sự giữa Thành với các đối tác, bạn hàng trong nước. Bản