Qua điều tra ban đầu, Vinh khai nhận, đã có vợ và hai con. Năm 2004, Vinh vào làm ăn kinh tế ở huyện Chư Sê - Gia Lai. Đến năm 2008, vợ chồng Vinh ly hôn. Vinh đưa con trai lớn về Hải Dương ở với bà nội, con thứ hai ở cùng với mẹ.
Tuần trước, Vinh về quê thăm gia đình và đưa bố đẻ là ông Bùi Đức Hóa (SN 1955, ở Vân Hội, Ninh Giang, Hải Dương) đi lên Hà Nội để chữa bệnh. Lên đến Hà Nội họ thuê căn phòng tại địa chỉ số 52 Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm với giá 160.000 đồng/đêm để tá túc.
Bùi Đức Vinh.
Đến nửa đêm ngày 21/7, do khó ngủ, Vinh xin bố 50.000 đồng đi mua thuốc lá nhưng bố không cho. Vinh tức tối vớ con dao gọt hoa quả đâm ông Hóa. Hai người giằng co nhau làm Vinh bị rách lòng bàn tay phải. Càng điên hơn, Vinh đã đâm bố mình nhiều nhát làm ông tử vong tại chỗ.
Ngay sau đó, khi Vinh đang rửa chân tay, thay bộ quần áo cùng con dao dính máu thì đúng lúc chị Vũ Thị Hồng (chủ nhà trọ) lên kiểm tra phòng vì nghe thấy trong phòng trọ tầng 3 có tiếng nước chảy cho rằng khách thuê trọ quên khóa nước.
Hoảng hốt trước cảnh tượng vừa nhìn thấy, chị Hồng nhanh chóng khóa trái cửa lại để giam Vinh lại trong phòng, đồng thời cùng chồng là ông Đào Mạnh Trung báo với công an.
Tại cơ quan công an, Bùi Đức Vinh đã khai nhận hành vi của mình. Ông Hóa tử vong do bị đâm 5 nhát vào người, trong đó có một nhát trúng tim, gây mất máu cấp.
Quyết Lam