Trước đó, như Báo Người Đưa Tin đã thông tin, sau khi nuôi được một thời gian, 61/141 con lợn giống thuộc chương trình 135 hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế tại xã Hương Giang, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bỗng lăn đùng ra chết mà chưa rõ nguyên nhân.
Được biết, sau khi lợn chết hàng loạt, UBND xã Hương Giang vội “lặng lẽ” mang đi tiêu hủy mà không báo lên cấp trên để xác định nguyên nhân và tìm biện pháp ngăn chăn.
Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Thức Ngọc, Giám đốc Trung tâm ứng dụng khoa học, kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi (TTUDKH-KT&BVCTVN) huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận: Một tháng sau khi những con lợn đầu tiên bị chết, trong một lần đi kiểm tra sản xuất tại xã Hương Giang, tình cờ tôi mới nghe lãnh đạo xã thông tin lợn hỗ trợ người nghèo bị chết. Lúc đó, tôi mới cử cán bộ về kiểm tra thì đã có 61/141 con lợn giống cấp cho người nghèo đã bị chết.
Nguyên nhân chính xác lợn giống chết đến nay vẫn đang là câu hỏi chưa có lời giải.
Lý giải cho việc lợn cấp cho hộ nghèo bỗng lăn đùng ra chết hàng loạt mà xã không báo lên cấp trên, ông Phan Đình Hùng, Chủ tịch UBND xã Hương Giang phân trần: “Giai đoạn gần tết, xã cử nghĩ rằng đây là chết rét, xã giao cho cán bộ thú ý và kỹ thuật công ty kiểm tra nên thông tin không báo cho huyện là đúng”.
Sau khi lợn chết, qua kiểm tra sơ bộ chính quyền địa phương và trạm giống chăn nuôi Đô Lương (đợn vị cung ứng lợn giống) vội kết luận: Nguyên nhân lợn chết hàng loạt là do đợt rét kéo dài (tháng 01/2016 – PV), chế độ thức ăn, môi trường sống và chăm sóc không phù hợp.
Tuy nhiên, qua tìm hiểu của PV Báo Người Đưa Tin, dù được chăm sóc như nhau, cùng trải qua đợt rét nhưng chỉ có những con lợn của dự án bị chết, những con khác của các hộ nghèo tự nuôi vẫn bình thường.
Một điều khó hiểu hơn là dù cả chính quy