Khi bầu Đức hiện thực hóa ý định được cho là táo bạo và chưa từng có tiền lệ trên thế giới là đôn toàn bộ lứa U19 lên đội một HAGL để đá V.League 2015, những nhà chuyên môn đã lo ngại. Họ cho rằng lứa câu thủ dù được đào tạo bài bản, có khả năng chuyên môn tốt nhưng việc còn non kinh nghiệm thi đấu sẽ khiến đội bóng phố núi lao đao.
Công Phượng đang chơi mờ nhạt trong màu áo HAGL.
Thực tế sau trận mở màn thắng ấn tượng, HAGL bắt đầu tụt dốc và chẳng còn bóng dáng một hiện tượng, kẻ thách thức như kỳ vọng. Dù vậy không nhiều người nghĩ Công Phượng và các đồng đôi lại trải qua màn trình diễn đáng quên, thất vọng đến thế sau khi giai đoạn lượt đi của V.League mùa này.
Người hâm mộ đã bắt đầu lo ngay ngáy về viễn cảnh xuống hạng của đội bóng con cưng vào cuối mùa. Nếu tiếp tục chơi vô hồn, thiếu bài vở rõ ràng như hiện tại, điều tồi tệ nói trên gần như chắc chắn sẽ xảy ra.
Ngược trở lại những mùa giải trước đó, đội bóng của bầu Đức dù không còn là ứng viên vô địch như thời điểm 10 năm trước nhưng vẫn là kẻ thách thức đáng sợ với các đội trong top đầu.
Tại V.League 2011, HAGL chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 9 chung cuộc nhưng vẫn đả bại SLNA, đội đã đăng quang ngay tại sân Vinh. Thời điểm đó đội chủ sân Pleiku có trong đội hình tiền đạo xuất sắc Evaldo.
Tương tự, HAGL cũng kết thúc V.League 2014 với vị trí thứ 9 nhưng các đối thủ mạnh như SLNA, B.Bình Dương đều toát mồ hôi khi đụng phải quân bầu Đức. Đáng chú ý cách đây một mùa, Timothy, người lãnh xướng hàng công có tới 18 bàn thắng, đứng thứ hai danh sách Vua phá lưới.
Trong khi đó khi V.League 2015 đi qua được nửa chặng đường, đội bóng phố núi đang tỏ ra mất phương hướng thực sự. Họ yếu đuối cả sân khách lẫn sân nhà. Chẳng nhưng gặp khó, thua đậm trước các ông lớn,