Dù thay đến 8 vị trí so với đội hình xuất phát trong trận hòa 1-1 với Chelsea cuối tuần trước, nhưng đại diện của nước Anh vẫn tỏ ra quá mạnh so với đội chủ nhà Anzhi.
Trong đó, đáng kể nhất là pha lập công của tiền đạo Jermain Defoe. Tiền đạo người Anh hiện đang gần chạm đến cột mốc cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại đấu trường châu Âu cho Spurs. Defoe hiện đã có 21 bàn thắng cho Spurs tại đấu trường châu Âu, chỉ kém 1 bàn so với huyền thoại Martin Chivers (22 bàn trong giai đoạn 1968-1974).
Thi đấu trên sân khách, Tottenham nhường quyền chủ động cho đội chủ nhà và lùi về phòng ngự. Tuy vậy, sức tấn công của đội chủ nhà là quá yếu. Thậm chí, dù được hưởng đến 8 quả phạt góc nhưng Anzhi cũng không hề tạo ra sự nguy hiểm cho khung thành của Lloris.
Dù nhường quyền chủ động cho đội chủ nhà, nhưng Tottenham lại là đội cầm nhiều bóng hơn với 66% thời gian kiểm soát bóng.
Phút 34 của trận đấu, đội khách cuối cùng cũng có được điều mình muốn. Lại là pha phối hợp đẹp mắt giữa Lewis Holtby và Defoe. Tiền vệ người Đức đã có pha chuyền bóng thông minh cho Defoe ở vị trí chếch bên phải khu vực cấm địa. Tiền đạo người Anh đã có cú sút bóng rất căng không cho thủ thành Yevgeny Pomazan cơ hội cản phá.
5 phút sau, tỷ số được ấn định cho Tottenham. Mặc dù có rất đông hậu vệ của Anzhi trong vòng cấm, nhưng Walker và Chadli vẫn dễ dàng phối hợp để đưa bóng vào lưới của Pomazan. Hậu vệ phải Walker có pha đi bóng bên cánh phải rồi chuyền vào trong cho Chadli. Tiền vệ người Maroc có pha đệm bóng khá dễ ấn định tỷ số của trận đấu.
Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà tạo ra rất nhiều áp lực lên khung thành của Tottenham, nhưng hàng phòng ngự đội khách đã chơi khá tập trung trong khi đội chủ nhà lại tỏ ra quá yếu. Tuy vậy, HLV Villas-Boas phải đón nhận tin không vui khi Younes Kaboul dính chấn thương sau pha cố gắng truy cản Pavel Solomatin ở phút thứ 70.
Trận thắng này giúp Tottenham độc chiếm ngôi đầu bảng K với 4 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 của bảng đấu dù vòng bảng mới chỉ trôi qua được 2 lượt trận.
Routledge ghi bàn duy nhất giúp Swansea độc chiếm ngôi đầu
Một đại diện của Anh khác cũng có được chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại vòng bảng Europa League mùa này là Swansea. Swansea đã có chiến thắng khá may mắn trước đại diện của Thụy sỹ St. Gallen sau khi đội khách bỏ lỡ tình huống phạt đền ngay những phút đầu của trận đấu.
Sau trận thua trước Arsenal, Swansea tiếp tục có trận đấu khó khăn khác trên sân nhà. Thậm chí đội bóng của HLV Michael Laudrup còn phần nào cảm thấy may mắn khi thủ thành Gerhard Tremmel có phá cản phá xuất sắc tình huống phạt đền của Goran Karanovic.
Tiền đạo chủ lực Michu là người bỏ lỡ nhiều tình huống ghi bàn nhất bên phía đội chủ nhà Swansea. Tuy vậy, bàn thắng duy nhất của tiền vệ Routledge giúp Swansea toàn thắng trong cả 2 lượt trận vòng bảng Europa League.
Phút 52, Bony có pha băng xuống và dứt điểm, cú sút của tiền đạo này quá nhẹ, nhưng thủ thành Lopar của St. Gallen cũng thi đấu không tốt khi không đẩy được bóng ra. Routledge dễ dàng băng vào đệm bóng vào lưới trống.
Swansea còn bỏ lỡ cả tá cơ hội khác trong hiệp 2 khi lần lượt Michu, Willan bỏ lỡ các cơ hội đáng tiếc.
Trong khi đó, cũng tại bảng A, Valencia có chiến thắng thuyết phục trên sân khách trước Krasnodar do công của Alcacer và Sofiane Feghouli. Chiến thắng giúp Valencia tạm vươn lên thứ 2 với cùng điểm số như St. Gallen.
Đại diện còn lại của Premier League là Wigan có chiến thắng đầu tay tại Europa League năm nay. Người tỏa sáng trong chiến thắng của Wigan là tiền vệ đang được mượn từ Manchester United, Nick Powell. Bàn thắng mở tỷ số của Powell đến từ sau lầm ngớ ngẩn của thủ thành Jasmin bên phía đội khách khi đấm bóng không dứt khoát. Powel dễ dàng đánh đầu vào lưới trống. Đây mới là trận đấu đầu tiên của Powel tại một giải đấu cấp châu lục. Nếu bàn thắng đầu tiên có phần may mắn, thì bàn thắng thứ 2 của Powell lại rất đẹp mắt. Có bóng từ giữa sân, Powel vượt qua sự truy cản của 2 hậu vệ đối phương trước khi sút bóng chìm hiểm hóc hạ gục thủ thành Handanovic. Có vẻ việc được đến chơi bóng tại Wigan sẽ giúp Powel tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn trước khi trở lại Old Trafford.
Trận thắng này giúp Wigan vươn lên vị trí thứ 2 với 4 điểm sau đội bóng Nga Rubin Kazan (đội có chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Zulte-Waregem).
Kết quả một số trận đấu đáng chú ý diễn ra đêm qua, rạng sáng nay:
Kuban Krasnodar 0-2 Valencia
Chornomorets 0-2 PSV Eindhoven
Dnipro 1-2 Fiorentina
Sevilla 2-0 Freiburg
Lyon 1-1 Vitoria de Guimaraes
Rijeka 1-1 Real Betis
Trabzonspor 3-3 Lazio
Theo Radiovietnam