“Em cứ ăn đi, mập hay gầy anh cũng mê em rồi”
Tình yêu là một loại cảm xúc nằm ngoài sự điều khiển của lý trí. Tình yêu có thể vượt qua mọi ranh giới, khoảng cách, bất chấp tuổi tác, bất kể hoàn cảnh, ngoại hình, thậm chí bất kể... cân nặng. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện lời tâm sự của một cô nàng 120kg có chồng chỉ 70kg khiến dân mạng thích thú.
Đó là câu chuyện của cặp đôi Phạm Ngọc Kim Ngân (SN 1993, đang sống tại Bình Dương) và chồng là Đỗ Thanh Hải (SN 1981). Kim Ngân cao 1m70 nhưng nặng 120kg, trong khi đó Thanh Hải cao 1m82 nhưng nặng có 70kg, dù lệch về cân nặng nhưng họ đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Theo như chia sẻ của Kim Ngân, Ngân và Thanh Hải vốn là hàng xóm từ thuở bé, dù thường xuyên chạm mặt nhưng hầu như không hề tiếp xúc, nói chuyện.
Cho đến một ngày cách đây 2 năm, Ngân bất ngờ nhận được lời mời kết bạn và bắt chuyện của Hải. Lúc đầu cô nàng này vẫn còn ngờ ngợ không nhận ra hàng xóm, sau Ngân mới nhận ra vì cô nàng vốn không có ấn tượng gì với người đàn ông này. Ngày đó Ngân cũng có ngoại hình khá mập 90kg và mới chia tay với mối tình đầu.
“Trước đây, dù ngoại hình có mập, xấu nhưng tôi chưa bao giờ lo ế. Đến khi tôi bất ngờ được anh hàng xóm nhắn tin với mình tôi cũng mạnh dạn nói chuyện. Anh nói quý mến tôi, muốn được tìm hiểu tôi. Ban đầu tôi cũng phân vân, sau thì nhận thấy tình cảm chân thành của anh nên sau 3 tháng tôi mới nhận lời yêu.
Tôi nhớ, khi yêu được một thời gian, anh có đưa tôi đi chơi và nắm tay tôi, tôi có hỏi: “Anh không sợ người ta cười có cô người yêu béo ú, xấu xí à?”, nghe vậy anh càng nắm chặt tay tôi hơn: 'Người yêu mình thì mình nắm, liên quan gì đến họ'.
Cũng có lần, thấy người ta nhìn tôi, chỉ trỏ vì quá mập, anh quay lại nói với họ: 'Nhìn cái gì mà nhìn', rồi kéo tôi đi chỗ khác. Anh sợ tôi bị tổn thương. Từ đó, tôi cũng không bao giờ hỏi anh những câu như: 'Anh có sợ người ta cười không?', 'Anh sợ họ chê em béo không?'...”, Kim Ngân tâm sự.
Khi bắt đầu quen Thanh Hải, Ngân đang trong thời gian giảm cân. Lúc ấy cô nặng tròn 90kg, nhưng kế hoạch đã hoàn toàn thất bại dưới tay Hải. Anh chàng liên tục mua đồ ăn ngon đến làm Kim Ngân không thể cưỡng được.
“Hải sản, nước ngọt, bánh kẹo, cứ tôi thèm là anh đi mua luôn. Nhiều lúc tôi cũng hỏi nhưng anh bảo kệ, miễn sao tôi thích và có sức khỏe. Có lần, tôi nói muốn giảm cân anh nghe xong liền cười: 'Em giảm được thì giảm, không cần phải ép kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe, dù em gầy hay mập anh vẫn yêu em'...”.
Không vì sự chê bai mà ảnh hưởng đến cuộc sống
Hơn 1 năm yêu nhau, Kim Ngân từ 90kg tăng lên 120kg cũng là thời điểm Thanh Hải ngỏ ý muốn “đưa nàng về dinh”.
Gần đến ngày cưới, Kim Ngân phải may váy cưới vì những chiếc váy mà cô ướm thử tại các cửa hàng đều không vừa. Cô may 2-3 chiếc váy vì nghĩ cả đời mới có một lần. Và khi chụp ảnh, thợ ảnh phải chọn góc nào nhìn cô đỡ béo, cân đối với chồng mình.
Khi được hỏi ngày về ra mắt nhà chồng Kim Ngân có vấp phải sự phản đối gì từ gia đình Thanh Hải không, Kim Ngân cho biết: “Mẹ anh Hải rất thương và có thiện cảm với tôi. Vì trước đó, một lần bà đi chở hàng nhưng bị đổ, tôi đi ngay sau và giúp bà. Từ đó, bà quý và thường xuyên nói chuyện với tôi. Khi tôi đến nhà chơi, bà niềm nở và coi tôi như con gái trong gia đình. Không phàn nàn gì vì tôi quá mập”.
Ngày cưới, ai cũng đến và chúc phúc cho đôi bạn trẻ, Kim Ngân nhớ nhất chính là màn song ca với chú rể. Trước đó, cả hai thống nhất hát bài “Nắm lấy tay anh”, nhưng khi Thanh Hải hát hết phần lời của mình, anh vẫn tiếp tục hát (vì sợ Ngân không thuộc lời). Chưa kể, phần trình diễn của Kim Ngân khá dở... vì thế khi về xem lại, cả hai cứ ôm nhau cười.
10 tháng về nhà chồng Kim Ngân tăng thêm 10 cân nữa, cán mốc 130kg. “Ai cũng bảo chồng tôi mát tay. Nhiều người hỏi anh vì sao lại chăm vợ mập đến vậy thì anh chỉ cười. Đôi khi anh ngại không muốn nhắc đến chuyện đó. Nhưng tôi hiểu, anh muốn tôi được sống là chính mình. Không vì quá mập mà phải nhịn ăn, giảm cân...”, Kim Ngân chia sẻ.
Hiện tại, Kim Ngân và Thanh Hải có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Ngày ngày, Ngân vẫn tiếp tục bán hàng tại chợ, còn Thanh Hải đi làm thợ sơn, dù công việc của Thanh Hải rất bận nhưng anh vẫn không quên nhiệm vụ chăm sóc vợ.
Kim Ngân luôn được chồng cưng chiều, đưa đón, dẫn đi chơi mỗi tối như thuở mới yêu. Kim Ngân bảo, nhiều lúc cô cũng muốn giảm cân vì chồng chăm chiều quá, nên cô không nỡ phụ lòng anh. Cô nói cô sẽ cố gắng giữ mức cân như hiện giờ và lên kế hoạch cho việc sinh con.
Không phải đến bây giờ, khi cân nặng lên đến con số 120kg, Kim Ngân mới bị đem ra bàn tán, mà trước đây cô cũng được nghe nhiều lời nói không tốt về mình. Ngân kể, việc đối diện với những lời xì xầm đã là việc thường ngày với cô, nhưng đổi lại nhờ đó mà cô cảm nhận được tình yêu lớn chồng dành cho mình.
Cô có kể với chồng về những câu người ta nói, nhưng Thanh Hải cũng không bận tâm, anh thường tìm cách lái sang chuyện khác ngay, không đào sâu vấn đề. Anh lại kể chuyện cười cho cô nghe, rủ cô đi dạo như ngày mới yêu nhau và cùng nhau làm việc nhà để cô quên đi những lời không hay đó.
Mong hai con giữ vững niềm tin Chia sẻ với PV, bà Võ Thị Ngọc Dung (SN 1957, mẹ Kim Ngân) cười hạnh phúc khi nhắc đến con gái mình: “Mấy lần thấy con gái giảm cân khó quá, tôi cũng không dám nói nhiều vì sợ con gái buồn nên con giảm được thì giảm. Thấy Kim Ngân có được hạnh phúc tôi cũng mừng lắm, Thanh Hải là người chịu khó, chân thật, lấy được lòng chúng tôi từ những ngày đầu đến chơi. Chỉ mong các con mãi giữ được tình yêu của mình”. |