Cú sốc thực sự trên thị trường chuyển nhượng hè 2015 đã được M.U tạo ra với cái tên khá lạ lẫm Anthony Martial. Theo đó chỉ ít giờ trước khi phiện chợ khép lại Quỷ đỏ đã mua thành công tiền đạo 19 tuổi này từ Monaco. Đáng chú ý để sở hữu sao trẻ sinh năm 1995, đội chủ sân Old Trafford đã phải móc hầu bao số tiền lên tới 50 triệu euro (khoảng 36 triệu bảng) biến anh thành cầu thủ 20 tuổi đắt nhất lịch sử và đắt thứ 3 tại M.U (sau Di Maria và Mata).
Anthony Martial sở hữu nhiều điểm giống Thiery Henry.
Số tiền nói trên có thể tăng lên thành 58 triệu euro nếu Martial chơi tốt ở “Nhà hát của những giấc mơ” và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu trong tương lai như điều khoản hợp đồng đã ký giữa M.U và Monaco.
Đây là mẫu trung phong có tốc độ, chơi kĩ thuật, khả năng dứt điểm và óc quan sát cực tốt. Chính bởi sở hữu tiềm năng lớn nên anh được ví như "Thiery Henry" mới. Khi còn ở đội trẻ Lyon, Martial đã ghi đến 32 bàn thắng sau 21 trận. Anh gia nhập Monaco từ Lyon với giá 3,6 triệu bảng hồi năm 2013.
Mùa giải trước Martial ra sân tổng cộng 42 trận và ghi được 11 bàn thắng trong màu áo Monaco. Chính sao trẻ này là người thực hiện đường chuyền dọn cổ để giúp Berbatov ghi bàn vào lưới “Pháo thủ” ở cả hai trận lượt đi và về với Arsenal ở Champions League.
Tính ra Martial đã thi đấu tổng cộng 45 trận tại Ligue 1 và ghi được 10 bàn thắng. Dù còn vô danh ở Premier League nhưng Martial đã nổi đình nổi đám ở Pháp và được coi là một trong những sao trẻ đáng xem nhất của xứ sở hình lục lăng.
Nói về bản hợp đồng khủng, HLV Van Gaal tin rằng Martial sẽ chơi tốt bởi anh sở hữu những tố chất của một ngôi sao. “Anthony có tài năng thiên bẩm. Cậu ấy còn trẻ và đầy triển vọng. Cậu ấy có mọi tố chất để trở thành cầu thủ hàng đầu. Tất nhiên chúng ta cần phải cho Anthony thời gian để thích nghi vớ