Thông tin từ Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ án Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, SN 1978, quê ở Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) liên quan đến cái chết của chị Trần Mỹ H. (20 tuổi, trú huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội).
Do ăn quá nhiều tỏi sau khi phê ma túy, hiện Châu Việt Cường đang phải cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bỏng cổ họng. Hiện đối tượng đang được các bác sĩ chăm sóc và có lực lượng công an giám sát.
Liên quan đến vụ án, sáng nay (8/3), Phượng Anh (trú tại Sơn La) - người có mặt tại thời điểm Cường nhét tỏi vào miệng chị H. đã tới trình diện cơ quan công an sau khi xảy ra vụ án. Một cán bộ điều tra cho biết, vai trò của Phượng Anh là nhân chứng của vụ án.
Trước đó, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Châu Việt Cường để điều tra về hành vi vô ý làm chết người. Cơ quan điều tra chưa ra quyết định khởi tố bị can.
Đối tượng Phạm Đức Thế đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Phượng Anh và ca sĩ Nam Khang đang bị điều tra về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 5/3, sau khi đi biểu diễn ở Khu Công nghiệp Đồng Văn (tỉnh Hà Nam) về, ca sĩ Châu Việt Cường đón ca sĩ Nam Khang đến căn hộ Phạm Đức Thế mượn của người quen ở phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.
Sau đó, Khang gọi cho bạn gái tên Phượng Anh tới căn hộ và Phượng Anh rủ thêm chị Trần Mỹ H. (20 tuổi, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cùng đến. Tại đây, cả nhóm sử dụng ma túy tổng hợp. Sau đó, ca sĩ Nam Khang đã rời đi vì có lịch diễn.
Quá trình sử dụng ma túy, Cường bị ảo giác, nghĩ chị H. là “bà cô tổ”. Sau đó, vì sợ hãi nghĩ “bà cô tổ” là "ma" nên Cường đi lấy tỏi nhét vào miệng chị H. để "trừ tà ma". Sau đó, chị H. đã ngạt thở, tử vong.