Sáng ngày 28/12, anh N.V.N (SN 1987), trú ở thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) bị chứng trầm cảm đã chọn đến cái chết bằng cách lao mình vào đoàn tàu hỏa đang chạy với tốc độ cao. Hành động ấy khiến anh N. bị cuốn vào gầm tàu, cơ thể không còn nguyên vẹn. Sự việc khiến những người đi đường chứng kiến phải rùng mình.
Giữa cảnh nhốn nháo và sợ hãi của đám đông, có hai người đàn ông đã lặng lẽ đi dọc đường ray xe lửa giúp lực lượng chức năng nhặt từng mảnh thi thể của nam thanh niên bị tàu cán nát.
Ông Lớn và anh Thành đang nhặt thi thể của nạn nhân, việc không phải ai cũng dám làm.
Nhiều người đã rất ngạc nhiên đặt câu hỏi, tại sao hai người đàn ông ấy lại đủ can đảm làm chuyện không phải ai cũng dám làm như thế?
Hỏi người dân xung quanh, họ bảo đây không phải lần đầu tiên hai người ấy làm vậy. Trước đây, mỗi khi có vụ tai nạn tàu hỏa, họ lại ra giúp lực lượng chức năng nhặt thi thể của nạn nhân.
Một trong hai người đàn ông ấy là anh Lê Ngọc Thành (SN 1981). Anh Thành đang sống cùng ba mẹ ở đường Ngự Bình, phường An Cựu (TP. Huế). Công việc của anh hàng ngày là làm đồ vàng mã. Khi tôi bảo là phóng viên muốn viết về hành động của anh, anh Thành tỏ ra không thích, phải thuyết phục mãi anh mới chịu. Nhưng anh lại nói về mình rất ít và tuyệt đối không cho tôi chụp ảnh.
Anh Thành cho biết, vào buổi sáng hôm ấy, anh đang làm hàng mã như mọi ngày, đoạn xuống quán tạp hóa gần đó mua thuốc lá thì thấy có vụ tai nạn.
“Nhìn thấy thi thể của người ta rơi khắp nơi, tôi thấy thương quá nên lại nhặt để một chỗ”, anh Thành chia sẻ.
Bà Hoàng Thị Ngọc Nguyên, mẹ anh Thành cho hay: "Đây không phải lần đầu tiên nó đi nhặt thi thể của nạn nhân bị tai nạn đường sắt.