Lý giải hiện tượng 'người lợn' gớm ghiếc ở rừng Cannock Chase

Lý giải hiện tượng 'người lợn' gớm ghiếc ở rừng Cannock Chase

Thứ 7, 27/07/2013 | 10:57
0
Cannock Chase là nơi nổi tiếng với sự xuất hiện của nhiều hiện tượng lạ, trong đó, phải kể tới sinh vật huyền thoại 'người lợn'.

Ở trong tận cánh rừng của vùng nông thôn  Cannock Chase, hạt Staffordshire, Anh Quốc, nơi ánh sáng mặt trời còn hiếm khi ghé thăm, thậm chí vắng bóng thú rừng, người dân bản địa lâu nay vẫn đồn đại về một sinh vật kỳ dị có tên Người Lợn.

Theo thông tin từ đài BBC, thị trấn Cannock Chase không chỉ nổi tiếng với sự xuất hiện của Người Sói mà còn rất nhiều hiện tượng kỳ bí, khó hiểu khác. Vào đầu những năm 1940, những nhà mạo hiểm dũng cảm, thậm chí, có phần điên rồ đã quyết tâm vào rừng khám phá những điều bí ẩn. 
Lạ & Cười - Lý giải hiện tượng 'người lợn' gớm ghiếc ở rừng Cannock Chase
Những cánh rừng vắng ở Cannock Chase là nơi xuất hiện nhiều sinh vật lạ, bí hiểm.
Các nhân chứng kể lại, lúc đó, họ nhìn thấy một sinh vật gớm ghiếc có hình dạng nửa giống con người, nửa lại giống loài lợn. Sinh vật lạ che giấu cơ thể giống con người trong bộ quần áo rách rưới nhưng khuôn mặt bị biến dáng với chiếc mũi lợn thì không thể lẫn đi đâu được. Thậm chí, khi các nhân chứng đứng cách xa Người Lợn hàng dặm, họ vẫn nghe thấy tiếng hú ghê rợn của sinh vật này. 
Sau khoảng 70 năm vắng bóng, đến nay, một người đàn ông có tên Lee Brickley đã lý giải những nghi vấn được đặt ra xung quanh sinh vật nửa người, nửa thú huyền thoại này. Birmingham Mail đưa tin, ôngBrickley dành hơn 1 thập kỷ nghiên cứu và tìm kiếm thêm thông tin về nhân vật Người Lợn. Trong cuốn sách do chính mình viết, ông giải thích, Người Lợn phần ít là một sinh vật giống con người, có diện mạo quái dị và đáng sợ nhưng phần nhiều lại giống một truyền thuyết do người dân địa phương đồn thổi lên.
Lạ & Cười - Lý giải hiện tượng 'người lợn' gớm ghiếc ở rừng Cannock Chase (Hình 2).
Sinh vật Người Lợn qua miêu tả của các nhân chứng thời xưa
Mới đây, một người đàn ông, vốn là cháu trai của một cựu binh lính Anh đã email cho tác gia Brickley để tiết lộ một số thông tin. Trong thư, người này nói, câu chuyện về Người Lợn chỉ là một tin đồn do các quan chức quân đội cấp cao thời đó lan truyền ra, nhằm giữ dân cư tránh xa khỏi những khu rừng của Cannock Chase mà thôi. Vì thời đó, các cánh rừng nơi đây đều là trọng điểm lắp đặt các thiết bị vũ khí chiến tranh. Người đàn ông xin giấu tên này còn cho biết ông mình chính là người đảm đương nhiệm vụ lan truyền tin đồn ra khu dân cư quanh vùng thời đó. 
Tuy nhiên, hiện tại, ông Brickley vẫn chưa thể đưa ra tuyên bố chính xác nhất về hiện tượng Người Lợn ở Cannock Chase, nhưng may mắn thay, nhờ có bức thư kể trên mà những bí ẩn về sinh vật huyền thoại có hình thù kỳ dị cũng phần nào được hé lộ.
Theo Tri Thức Trẻ

Người cha nửa người nửa thú của tướng lừng danh Hàn Tín

Thứ 3, 02/07/2013 | 08:29
Một chàng công tử xuất hiện trong phòng của cô gái (chính là mẹ Hàn Tín sau này), nhưng không ai biết được đằng sau vẻ tuấn tú của chàng ta chính là một bí ẩn vô cùng khủng khiếp...

Thiếu nữ bị cá mập cắn đứt nửa người

Thứ 5, 18/07/2013 | 09:51
Một thiếu nữ 15 tuổi vừa thiệt mạng, sau khi bị một con cá mập tấn công lúc đang bơi ở gần một hòn đảo của Pháp tại Ấn Độ Dương.

Có khả năng đẻ thường dù chị bị liệt nửa người

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
Ít ai nghĩ rằng người phụ nữ nằm một chỗ với hệ thống nước tiểu chảy bằng đường dẫn ấy lại ẩn chứa cả một nghị lực phi thường và là chủ nhân của câu chuyện tình đẹp như mơ.

Chồng tàn nhẫn đẩy vợ liệt nửa người xuống sông Đuống

Thứ 7, 01/06/2013 | 14:31
Khi đang chở vợ đi qua cầu Đuống, người chồng bất ngờ dừng xe rồi bế vợ ném xuống sông. Khi thấy vợ nắm được tay vào lan can cầu, người chồng tiếp tục đẩy tay vợ cho rơi hẳn xuống dòng nước xảy siết.

Tổng thống Hugo Chavez 'liệt nửa người'

Thứ 6, 22/02/2013 | 18:58
Bác sĩ Rafael Marquina, người thường xuyên tiết lộ bệnh tình của ông Hugo Chavez, lại vừa gây xôn xao khi cho biết tổng thống Venezuela hiện đã liệt nửa người dưới do biến chứng sau cuộc phẫu thuật tháng 12/2012 tại Cuba.

Vợ 'chết nửa người' vì chồng 'nửa chừng...tu'

Thứ 4, 12/06/2013 | 14:28
Tôi lấy chồng từ năm 20 tuổi. Tôi dân tỉnh lẻ lên Sài Gòn học Cao đẳng, còn chồng tôi là con trai Sài Gòn, tuy vậy gia đình cũng khá khó khăn, chật vật chứ không giàu có gì.