Theo tiết lộ của Lý Nhã Kỳ, show diễn của Nhà thiết kế Alexis Mabille trong khuôn khổ Lynk fashion show 2015 sẽ có rất nhiều chi tiết được thực hiện bằng tay, rất cầu kỳ, tỉ mỉ nhằm tương xứng với những thiết kế haute couture. Một trong những chi tiết đó là những bức vẽ tay các nhân vật quan trọng tham gia show diễn..
Nếu như haute couture là dòng sản phẩm được kết tạo từ tinh túy của bàn tay, khối óc, sức sáng tạo vô tận của nhà thiết kế và những người thợ thủ công, thì Lý Nhã Kỳ tin rằng, việc thiết kế hình ảnh thảm đỏ, cũng như thiệp mời, poster cho show diễn bằng các bức họa sẽ thể hiện một sự trân trọng với tài năng của nhà thiết kế.
Toàn bộ các hình ảnh trong show diễn đều được vẽ tay, biểu thị cho ý tưởng của show diễn là tất cả đều được làm nên từ đôi bàn tay, tài năng và niềm đam mê không giới hạn của những nghệ sĩ tài hoa. Với ý tưởng sẽ sử dụng tranh vẽ, từ đầu năm Lý Nhã Kỳ đã tìm kiếm một họa sĩ phù hợp để thực hiện công việc.
Trên hành trình tìm kiếm, Lý Nhã Kỳ đã bất ngờ hội ngộ với một chàng họa sĩ 15 tuổi đến từ Nghệ An, Phan Đăng Hoàng. Phan Đăng Hoàng vốn ngưỡng mộ Lý Nhã Kỳ, cậu bé không chỉ yêu thích vẻ đẹp của Lý Nhã Kỳ, mà còn thần tượng nữ diễn viên ở hình ảnh thời trang. Phan Đăng Hoàng từng tặng Lý Nhã Kỳ những bức vẽ chân dung cô vô cùng sống động.
Yêu mến sự đam mê, tình yêu hội họa và thời trang của chàng trai nhỏ, Lý Nhã Kỳ đã mời Đăng Hoàng thực hiện các bức vẽ cho show diễn. Ekip thực hiện biết Lý Nhã Kỳ là người cầu toàn, cực kỳ tỉ mỉ trong công việc, nhất là với một show diễn lớn như Lynk fashion show 2015, nên rất bất ngờ khi chọn một họa sĩ tuổi còn quá trẻ. Nhiều người lo ngại, Đăng Hoàng trẻ như vậy sẽ khó lòng chịu được áp lực với một show diễn lớn. Nhưng, Lý Nhã Kỳ lại cũng được biết đến là người luôn sẵn lòng hỗ trợ những tài năng trẻ, cô muốn dành cho Đăng Hoàng một cơ hội.