Chém cháu bé một tuổi để giải quyết mâu thuẫn của người lớn
Theo sự chỉ dẫn của ông T., PV tìm đến ấp Trường An hỏi thăm nhà của Phạm Hữu Hiếu (SN 1987, ngụ ấp Trường An, xã Phước An) để tìm hiểu về việc đối tượng này cầm dao chém cháu bé một tuổi nhà hàng xóm. Tại đây, nhiều người dân là hàng xóm của hung thủ bàng hoàng cho biết: Vào ngày 9/4, Hiếu được vài người bạn kêu đi nhậu. Với bản chất ham nhậu nhẹt nên Hiếu đi nhập cuộc ngay. Sau chầu nhậu say quắc cần câu, Hiếu chia tay nhóm bạn rồi đi về nhà để ngủ. Đến khoảng 14h, Hiếu bước chân đến cổng nhà thì thấy cháu bé N.M.C (SN 2012, ngụ ấp Trường An, xã Phước An), hàng xóm nhà Hiếu đang chơi đùa một mình ngoài sân.
Chị L.T.H, (ngụ cùng ấp với Hiếu) cho biết: "Tôi được nhiều hàng xóm nhà Hiếu kể lại rằng, vào thời điểm trên, Hiếu đi loạng choạng vì say rượu. Khi thấy cháu C. thì Hiếu văng tục vài câu với lời lẽ tục tĩu, không lịch sự, văn minh. Sau khi thốt ra một tràng, cộng thêm hơi rượu nồng trong cơ thể khiến Hiếu bỗng thấy bực tức trong người. Hiếu nhớ lại những lần gây sự với bố cháu C. thời gian qua thì cơn tức giận bốc lên ngùn ngụt. Do có hơi men trong người, Hiếu không làm chủ được bản thân liền chạy vào nhà lấy con dao qua nhà hàng xóm. Khi thấy bé C. đứng một mình, Hiếu lao vào chém thẳng tay vào người bé C.. Sau khi nhận cú chém bất ngờ từ người hàng xóm, cháu C. ré lên đau đớn rồi gục xuống sân".
Con dao gây án của hung thủ
Theo chị H., sau khi gây án Hiếu liền ung dung đi về nhà nghỉ ngơi, bỏ mặc cháu bé nằm trên sân. May mắn lúc đó, người nhà phát hiện cháu C. nằm trên sân với vết máu ở cánh tay chảy ra. Nghi có chuyện chẳng lành, gia đình chạy đến kiểm tra người thì phát hiện cháu C. bị một vết thương nặng ở cánh tay. Sợ tính mạng của bé C. nguy hiểm, người nhà liền gấp rút đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tại đây, bé C. được các bác sĩ tổ chức cấp cứu giúp bé thoát khỏi nguy hiểm. Các bác sĩ xác định bé C. bị người khác dùng dao chém vào người, nhưng cú chém may mắn trúng vào cánh tay nên tính mạng của bé không bị nguy hiểm. Nếu cú chém trúng người thì hậu quả sẽ vô cùng nặng nề.
Chửi bới, la lối và dùng tay đánh trọng thương công an
Sau khi vụ việc kinh hoàng xảy ra, người dân liền báo ngay cho xã Phước An về vụ việc. Nhận được tin báo, lực lượng công an cùng dân phòng liền đến ngay hiện trường để điều tra. Lực lượng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai từ các nhân chứng thì xác định chính gã thanh niên người hàng xóm tên Hiếu gây ra vụ việc đau lòng trên. Một số người dân còn cung cấp cho lực lượng công an rằng có tận mắt thấy Hiếu cầm dao đi qua nhà cháu C.. Người dân do không quan tâm đến Hiếu nên không để ý việc Hiếu cầm dao để làm gì. Đến khi nghe tiếng cháu C. thét lên đau đớn và tiếng kêu cứu của người thân bé C. thì mọi người mới biết đến vụ việc.
Trước tên côn đồ hung hãn và máu lạnh này, lực lượng công an xã nhận định nếu không dùng biện pháp mạnh sẽ khiến hung thủ làm càn, tiếp tục thực hiện những hành vi nguy hiểm đến người khác. Ngay sau đó, lực lượng công an xã tung lực lượng bắt đối tượng ngay tại chỗ. Khi bị bắt, hung thủ vẫn cố gắng giằng co với lực lượng công an để thoát thân. Trước tính chất của vụ việc, công an xã Phước An liền áp giải, chuyển đối tượng lên công an huyện Hớn Quản để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Ngày 10/4, công an huyện Hớn Quản đã tổ chức lấy lời khai của đối tượng về nguyên nhân gây án.
Chiều 11/4, PV tìm đến người thân của hung thủ để tìm hiểu nguyên nhân khiến hắn gây án tàn độc với cháu bé một tuổi. Người thân của hắn cho biết thời gian qua giữa hắn và bố của cháu bé có xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ về nhiều vấn đề vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi khi rượu vào là hung thủ lại mở miệng chửi nhà hàng xóm. Bà D. (người thân của cháu C.) cho hay, mâu thuẫn giữa hung thủ và bố cháu C. kéo dài thời gian qua, người thân nào trong gia đình cũng biết rõ. Tưởng rằng, các mâu thuẫn trên sẽ được giải quyết sớm nhưng bà D. không ngờ hung thủ lại nhẫn tâm dùng dao chém cháu C. phải đưa đi cấp cứu.
T.Tùng - T.Anh