Trong trận lượt về bán kết Champions League, Real của HLV Zidane đã vượt qua Man City với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Bale. Đó cũng là kết quả chung cuộc sau hai lượt trận giúp Real đã có vé vào chung kết gặp Atletico.
Bale tỏa sáng với pha lập công duy nhất.
Nói về kết quả trận đấu, HLV Manuel Pellegrini không phục chiến thắng của Real khi cho rằng đội chủ nhà đã gặp may. “Tôi rất thất vọng về kết quả. Tôi nghĩ đây là một trận đấu chặt chẽ và hai đội không có nhiều cơ hội ghi bàn. Hai đội thi đấu ngang ngửa và không có sự khác biệt. Điểm khác biệt duy nhất là Real may mắn hơn Man City mà thôi”, thuyền trưởng của đại diện nước Anh chê Real "ăn rùa".
Nhà cầm quân người Chile phủ nhận việc đội nhà chơi không tốt sau chấn thương của trung vệ đội trưởng Vincent Kompany.“Rõ ràng Kompany rất quan trọng với Man City và thật không gặp may khi mất cậu ấy sớm. Nhưng chúng tôi đã chẳng gặp vấn đề nào ở hàng phòng ngự và khiến Real không có nhiều cơ hội. Bàn thắng của họ là may mắn chứ không có lỗi của các hậu vệ”.
Chung quan điểm với ông thầy, thủ môn Joe Hart cũng khẳng định Man City không hề lép vế hơn đội chủ nhà: “Chúng tôi đã có một trận đấu hay khiến Real không có nhiều cơ hội. Nhưng phải thừa nhận chúng tôi vẫn thiếu chút may mắn để đánh bại họ”.
HLV Zidane lại cho rằng Real chơi hay hơn và xứng đáng giành vé vào chung kết đồng thời không giấu được hạnh phúc khi đoạt vé vào trận tranh cup. “Tôi rất hạnh phúc vì toàn đội đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Các cầu thủ đã thi đấu rất hay và xứng đáng với chiến thắng này. Người hâm mộ cũng rất tuyệt vời. Ronaldo vẫn thể hiện được khả năng của mình như anh đã từng thể hiện trước đó. Mọi người đều làm việc rất chăm chỉ và đó là lý do tại sao Real có mặt ở trận chung kết. Đây là một ngày quan trọng của Real”.
Trong khi đó Ronaldo c