Sau thất bại trước Man City ở vòng đấu trước, Man Utd nhanh chóng gượng dậy với chiến thắng tối thiểu trước Bournemouth nhờ bàn thắng đầy sức giải tỏa của Romelu Lukaku. Sau trận đấu, Mourinho vẫn tuyên bố không bỏ cuộc ở cuộc đua vô địch: “Chúng tôi vẫn vậy, cố gắng chiến thắng trận này qua trận khác và không bao giờ có ý định bỏ cuộc. Mọi thứ chỉ thực sự kết thúc vào tháng Năm, không thì giờ này tôi đã đi nghỉ mát ở Brazil hay Los Angeles rồi”.
“Đối thủ đã gây khá nhiều khó khăn cho chúng tôi ngày hôm nay. Nếu chúng tôi có thể tận dụng cơ hội của mình tốt hơn, như của Martial hay Rashford, trận đấu này đã yên ả hơn trong 15 phút cuối. Dù sao, tôi vẫn hài lòng với 3 điểm, nhất là với một ngày nghỉ ít hơn Bournemouth và đương nhiên không thể đảm bảo thể lực cũng như tâm lý bằng họ được”.
Chiến thắng của Quỷ đỏ không rút ngắn được cách biệt về điểm số với Man City bởi ở vòng đấu này, Man City đã đè bẹp Swansea tới 4 bàn không gỡ. Qua đó đảm bảo vững chắc ngôi vị số một trên bảng xếp hạng.
Bẳng chiến thắng đậm ngay trên sân khách, thầy trò HLV Pep Guardiola đã xô đổ kỷ lục 14 trận thắng liên tiếp tại giải bóng đá hạng cao nhất nước Anh do Arsenal thiết lập năm 2002.
M.M