Tờ Marca cho biết, chiến lược gia người Bồ đã nói chuyện với những người luôn sát cánh bên mình rằng việc thỏa thuận để quay lại Chelsea đã hoàn tất, vấn đề chỉ còn là thời gian dọn đồ mà thôi. Khả năng Mourinho rời Bernabeu không sớm cũng muộn nếu nhìn vào mối quan hệ đổ vỡ giữa Mou và chủ tịch Florentino Perez, cũng như mâu thuẫn với một số nhân vật có số má trong phòng thay đồ như Iker Casillas, Sergio Ramos, Pepe…
Thông tin nhà cầm quân người Bồ sẽ rời Real đã xuất hiện từ cuối năm 2012, khi đó cả M.U, Man City, PSG và Chelsea đều muốn mời "Người đặc biệt" về làm việc. Trong đó nổi bật nhất là việc ông chủ Roman Abramovich chủ động mời Mourinho đến dự tiệc, tặng đồng hồ làm món quà nối lại tình xưa. Lúc đó nhiều người tin rằng Chelsea đã ở rất gần Mou rồi.
Gân đây, Mourinho thường xuyên có những hành động kỳ lạ để gây ra những rắc rối cho bản thân mình. Ông từ chối họp báo, nói xỏ trọng tài dẫn đến việc bị đuổi khỏi băng ghế chỉ đạo trong trận chung kết Cúp Nhà Vua và sau cùng là không lên bục nhận huy chương bạc cùng các học trò. Tại sao một người luôn tự cho mình là "Đặc biệt" lại có những hành động quẫn trí như vậy? Đây có thể là một nước cờ của vị thuyền trưởng Real. Bởi ông đang làm trò để Real tống khứ mình đi nhanh nhất có thể, chứ không phải ngồi đợi Chelsea đến trả tiền mua lại hợp đồng.
Mourinho đã có một mùa giải tệ hại nhất khi không có được bất kỳ một danh hiệu nào cho Real. Rất có thể Mou sẽ sớm tìm lại danh hiệu để bù đắp cho một mùa giải mất mát vào mùa sau nhưng khi đó Chelsea là đội được hưởng chứ không còn là Real.
Vi Di