Lá chắn cũ mang tên De Gea
Mới trở lại đội hình xuất phát của MU sau những lùm xùm liên quan đến việc chuyển nhượng mùa hè vừa rồi, “người nhện” De Gea ngay lập tức cho thấy anh sẽ là một chốt chặn không thể thay thế trong mùa giải này.
Nói về De Gea, người ta nói quá nhiều đến nhàm chán về sự xuất sắc của anh nơi khung gỗ Quỷ đỏ. Thế nhưng, cái cách mà De Gea khẳng định “tầm vóc” của mình không thể không khiến người ta thêm bàn luận sau mỗi trận đấu. Với 6 pha cứu thua đêm qua, trong đó có hai pha cứu thua xuất thần trước tình huống đánh đầu của Fonte phút 59 và cú sút của Wanyama phút 90+2, Dea Gea xứng đáng là cầu thủ xuất sắc thứ 2 của Man United trong trận đấu, sau Martial.
Gary Lineker: "De Gea là bản hợp đồng của mùa giải".
Bàn về màn trình diễn ấn tượng thường thấy của David De Gea, trên trang Twitter cá nhân, cựu tiền đạo lừng danh của bóng đá Anh Linerker cho rằng, với MU, “De Gea là bản hợp đồng của mùa giải”.
Còn nhớ, trong mùa 2014 - 2015 vừa qua, dù thi đấu đến 37 trận nhưng David De Gea chỉ mắc duy nhất 1 lỗi dẫn đến bàn thua của đội nhà. Tuyệt vời hơn khi các thống kê còn cho thấy, bất chấp việc hàng thủ đã mắc đến 29 lỗi phòng ngự, “người nhện” của MU chỉ để lọt lưới 3 bàn.
Phong độ và đẳng cấp của David De Gea khiến cho nhiều đội bóng hàng đầu trên thế giới phải thèm thuồng. Nhìn De Gea thi đấu, không phải không có lí khi người ta cho rằng, Man United đã phải làm mọi cách để giữ chân anh, ngay cả việc gửi nhầm file lỗi cho Real Madrid, như báo chí vẫn đề cập.
Martial - lưỡi gươm mới của Van Gaal
Chuyển đến Man United từ Monaco với cái giá trên trời – 50 triệu euro, Martial là dấu hỏi lớn nhất cho cách tiêu tiền, cách mua sắm của Louis Van Gaal và ban lãnh đạo MU. Nhiều người cho rằng, chừng ấy tiền với 1 cậu nh