1. Cập bến Old Trafford trong ngày cuối cùng của TTCN mùa hè 2015 với mức giá kỷ lục dành cho một cầu thủ dưới 20 tuổi, Anthony Martial phải đối diện với rất nhiều ngờ vực.
Truyền thông và cả giới chuyên môn đều cho rằng, Man United đã hớ nặng khi tiêu tốn tới 36 triệu bảng cho thương vụ này.
Ngay cả Van Gaal cũng cho rằng mức giá dành cho cựu tiền đạo AS Monaco là điên rồ. Nhưng ông quyết định chiêu mộ anh để... người kế nhiệm sử dụng.
Martial chịu nhiều áp lực trong ngày mới chuyển đến Man United.
CIES Football Observatory - trung tâm nghiên cứu bóng đá ở Thụy Sĩ được thường phân tích số liệu cho FIFA hay UEFA tin rằng Martial đã bị đội giá quá cao. Giá trị thực của anh chỉ vào khoảng 22,1 triệu Euro.
Người hâm mộ Man United lắc đầu ngao ngán, thậm chí phê phán gay gắt chính sách chuyển nhượng của Van Gaal và Giám đốc điều hành Ed Woodward.
Điều này hoàn toàn trái ngược với tâm lý phấn khích khi Quỷ đỏ đem về những Bastian Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin, Memphis Depay và Matteo Darmian.
2. Trận đầu tiên ra mắt Quỷ đỏ lại là trận derby nước Anh với đại kình địch Liverpool, Martial trông có vẻ đơn độc trên băng ghế dự bị.
Đó cũng là điều thường tình bởi với một chàng trai mới 19 tuổi, chưa sử dụng được tiếng Anh và lại chịu áp lực khổng lồ với mức giá chuyển nhượng.
Khi Rooney chấn thương và chứng kiến Fellaini lóng ngóng như một cầu thủ nghiệp dư ở vị trí tiền đạo cắm, người hâm mộ Man United ngán ngẩm.
Họ không dám đặt quá nhiều hy vọng vào Martial. Thế rồi, 2/3 trận đấu trôi qua, Van Gaal quyết định cho ra mắt tân binh đắt giá của ông.
Hơn 7 vạn khán giả tại Old Trafford tập trung quan sát những bước chạy, những pha chạm bóng đầu tiên của tân binh đắt giá.
Anh tỏ ra lạc lõng và có phần bối rối khi xuất hiện trên sân, phải mất đến 13 phút để Martial có thể liên lạc với các đồng đội, nhưng sau đó là một câu chuyện hoàn toàn