Tin tức trên báo Người đưa tin , vào một ngày cuối tháng 4/2016, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên xét xử bị cáo Lê Gia Tuyến (SN 1970, trú tại xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, Hà Nội) bị truy tố về tội “Giết người” và Nguyễn Thị Hoa (SN 1980, vợ bị cáo Tuyến) cũng phải hầu tòa về tội danh “Không tố giác tội phạm”.
Hai vợ chồng cùng phải hầu tòa, giờ đây các con bị cáo sẽ bơ vơ về đâu
Theo truy tố của VKSND cùng cấp, tội trạng của hai bị cáo được xác định như sau: Khoảng 20 giờ ngày 28/7/2009, Khi đó, đang ngồi trong nhà uống nước, thấy dáng vẻ liêu xiêu của Tám bước tới, Tuyến đã chẳng buồn tiếp vì nghĩ thể nào Tám lại đến vay tiền mua ma túy. Ngay khi vừa đặt vấn đề, Tuyến nhất quyết không cho vay và đuổi thằng thừng. Tuy nhiên, anh Tám không về mà ra hồi đầu hè ngồi “ăn vạ” một lúc.
Cơn nghiện mỗi lúc một giày vò khiến Tám không thể chịu đựng thêm được nữa, Tám quay vào trong nhà hỏi vay tiền một lần nữa. Thấy thái độ của bạn kiên quyết, Tám liều lĩnh rút ra một xi lanh có kim tiêm giơ về hướng anh Tuyến cùng câu hăm dọa xanh rờn: “Nếu anh không cho tôi mượn tiền thì tôi đâm anh, cả hai cùng dính”.
Tuyến một mực không cho vay, cùng lúc nhanh tay rút vội một lưỡi kéo để dưới gầm bàn uống nước và nói: “Nếu mày đâm tao thì tao đánh mày đó”. Trong lúc hai bên giằng co, Tuyến né được mũi kim tiêm nhưng lưỡi kéo sắc nhọn trên tay Tuyến đã đâm trúng vào vùng ngực của Tám.
Sau đó, Tám hai tay ôm ngực, dáng đi chệch choạc về hướng trạm xá xã Thanh Cao. Về phía Tuyến khi định thần lại vô cùng lo sợ, một lúc sau nhận được điện thoại của anh Nguyễn Đức (hàng xóm với Tuyến) gọi điện về thông báo là Tám được mọi người đưa tới trạm xá cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Tuyến hoảng loạn, chạy vào nói với người vợ đang cho con ngủ trong buồng hỏi lấy 100.000 nghìn đồng, chỉ kịp dặn vợ “ở nhà nuôi con” rồi Tuy