Tối 17/2, đại diện Công an quận 7, TP.HCM xác nhận trên địa bàn quận vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn. Nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm gia đình nên người con trai đi nhậu say về đã đốt nhà.
Trước đó, khoảng 14h cùng ngày, một số người dân phát hiện khói bốc lên nghi ngút tại ngôi nhà nằm trong con hẻm nhỏ tại tổ 9 (phường Tân Hưng, quận 7) nên hô hoán người dân xung quanh dập lửa và báo cảnh sát.
Mặc dù người dân tích cực dập lửa bằng dụng cụ sinh hoạt gia đình nhưng ngọn lửa cháy mỗi lúc một lớn. Sau đó, lực lượng PCCC quận 7 đã huy động 5 xe cứu hỏa cùng 32 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa.
Sau hơn 2 giờ đồng hồ chữa cháy, lửa đã tắt hoàn toàn nhưng căn nhà hai tầng cùng đồ đạc bên trong bị thiêu rụi cháy đen. Bên cạnh đó, một người hàng xóm hỗ trợ cứu hỏa đã bị thương nặng do lửa cháy.
Ngôi nhà xảy ra đám cháy là của ông Huỳnh Quang Nhân (66 tuổi). Làm việc với công an, chủ nhân ngôi nhà cho biết, người con trai ông Nhân có mâu thuẫn với gia đình nên tức giận đi nhậu say rồi về châm lửa đốt nhà. Thấy ngọn lửa bốc cháy, anh này đã đưa hai con đi khỏi hiện trường.
Hiện, vụ việc tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Huệ Trần