Phát triển vượt bậc
Năm 2016 khởi đầu như mơ với HAGL. Họ có bộ ba Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường xuất ngoại; mang hy vọng về một thế hệ cầu thủ trẻ với tương lai xán lạn. Tuy nhiên, trong số đó, chỉ Xuân Trường là đạt tới những thành công.
4 trận, 251 phút thi đấu thực ra vẫn là quá ít để một cầu thủ chứng minh mình. Song, chỉ cần chừng ấy, Trường 'híp' đã ghi điểm với Incheon. Nhìn sang ngang, Công Phượng, Tuấn Anh thậm chí có số phút chơi chỉ tính đến hàng chục.
Cùng năm, Xuân Trường lần đầu lên tuyển ở tuổi 21. Càng ra sân, anh càng thể hiện được năng lực. Tiền vệ này bùng nổ trước Đài Loan (trong trận ra mắt của HLV Hữu Thắng), trước Triều Tiên, và kể cả đối thủ Tây Á đáng gờm Syria.
Đến AFF Cup, Trường tỏa sáng với 2 lần kiến tạo. Chân chuyền sinh năm 1995 được fan khu vực bầu chọn là gương mặt chơi ấn tượng nhất giải đấu, bất chấp việc tuyển Việt Nam phải tạm biệt giấc mơ vàng ngay sau vòng bán kết.
Nếu nói Xuân Trường chỉ phát triển trên danh nghĩa, trên tiếng tăm thì không phải. Bằng chứng? Anh giành cú đúp danh hiệu Cầu thủ được yêu thích nhất và Quả bóng Bạc Việt Nam 2016.
Rõ ràng, 12 tháng vừa qua là 12 tháng Xuân Trường tiến bộ vượt bậc, cho dù với nhiều người, đây từng không phải là cái tên được họ thần tượng và mong chờ.
Đâu là may mắn lớn nhất?
Trước thời điểm rời Phố núi, công bằng mà nói, Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường có những xuất phát điểm tựa tựa nhau. Khác biệt ở chỗ, nếu hai người đồng nghiệp tới J.League 2, thì Xuân Trường cập bến K.League.
Đây, chắc chắn có phần nào đó tác động của may mắn, ngoài thực lực. Phải may mắn, Trường mới được Incheon để ý. Cho tới khi anh chuyển sang Gangwon, được 'thầy quen' Choi Yun-kyum dẫn dắt, một lần nữa, yếu tố này trở nên rõ ràng hơn.
Không phủ nhận tài năng của Xuân Trường, song, cứ nhìn khách quan thì thấy, con đường đi của tiền vệ sắp bước sang tuổi 22 có phần thênh thang.
Xét trên cấp độ ĐTQG, Tuấn Anh chấn thương lỡ giải lớn đúng thời điểm quan trọng, còn Công Phượng gặp khó vì phong độ phập phù. Nhìn vào nhân sự, thực ra, khu trung tuyến của chúng ta không có nhiều người cạnh tranh, đặc biệt ở vị trí trung tâm. Với hàng tiền đạo, 'đất diễn' lại chật chội vô cùng.
Thành công của một cầu thủ luôn cần may mắn song hành. Trường đang sở hữu điều đó như đã nêu. Nhưng may mắn lớn nhất của anh có lẽ là… nổi đúng lúc.
Vào thời điểm đang lên như 'diều gặp gió', Xuân Trường lại thi đấu ở nước ngoài. Anh chẳng phải chịu những áp lực, soi mói từ truyền thông quốc nội; đời sống riêng tư cũng gần như được giữ kín. Điều này giúp sao trẻ lò HAGL không bị phân tâm, mà toàn lực phấn đấu cho mục tiêu của bản thân.
Công Phượng là trường hợp trái ngược. Tiền đạo xứ Nghệ có tiếng tăm rộng rãi từ trong nước, để rồi khi không thành công ở Mito, bị soi mói đủ bề. Giờ, chưa biết tới bao giờ Phượng mới 'nở' trở lại.
Trần Anh