Ngày 27/10, tin nhanh từ Công an quận Gò Vấp, TP.HCM, cơ quan này đang bắt giam đối tượng Phạm Văn Đồng (SN 1981, quê ở xã Quỳnh Châu, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Theo tin tức từ cơ quan điều tra, thông qua mạng xã hội Zalo, đối tượng Đồng đa quen biết anh Nguyễn Minh V. (SN 1984, quê ở Kiên Giang).
Sau khi nảy sinh tình cảm qua mạng với nhau, ngày 20/10, Đồng đã hẹn V. đi uống cà phê, đến 23h đêm cùng ngày cả hai người rủ nhau đến một khách sạn trên đường Nguyễn Thái Sơn, P 3, quận Gò Vấp để thuê phòng nghỉ.
Tính toán kỹ lưỡng từ trước, cho nên lúc đến khách sạn đối tượng Đồng đã dùng giấy phép lái xe có tên Đỗ Thành Tâm (SN 1983, quê Đắk Lắk) để đưa cho nhân viên khách sạn giữ thay vì đưa giấy tờ tùy thân của hắn.
Đối tượng Phạm Văn Đồng tại cơ quan công an.
Đến khoảng 2h sáng 21/10, sau khi ân ái với V. xong, lợi dụng lúc V. đang tắm ở trong phòng, Đồng đã cuỗm hết số tài sản của V. mang theo và nhanh chóng tẩu thoát. Khi từ phòng tắm ra, gọi mãi không thấy Đồng đâu, kiểm tra lại túi của mình, V. mới phát hiện mình đã bị lừa.
Sáng hôm sau, anh V. đã đến cơ quan công an quận Gò Vấp để báo cáo vụ việc, tại cơ quan điều tra, anh V. cho biết mình đã bị Đồng lấy trộm toàn bộ tài sản bao gồm: tiền Việt Nam 600.000 đồng; tiền Đô la Mỹ: 02 USD; tiền Úc: 50 USD; tiền Singapore: 2 USD; 1 máy tính bảng hiệu LenovoYoga.
Anh V. cũng báo vụ việc với chú của mình là ông Nguyễn Phước Đức (SN 1964, ngụ tại P.9, Q.Gò Vấp) và lên kế hoạch truy bắt Đồng.
Ngày 23/10, ông Đức trong vai người có nhu cầu tìm bạn tình và gọi điện cho Đồng để hẹn đi chơi, khoảng 23h cùng ngày khi Đồng nghe theo lời của ông Đức đến chỗ hẹn là ngã 6 Gò Vấp để gặp gỡ. Tại đây, V. và ông Đức đã bắt gọn Đồng và giao cho