Sau tiếng súng, Adele Bing ôm con gái Ruby Bing 25 tuổi và khóc “con gái nhỏ, đừng chết”.
“Làm sao tôi có thể nhìn mặt các cháu và nói rằng tôi đã giết mẹ của chúng?”, bà Bing 52 tuổi đã nói khi bị cảnh sát bắt. “Hãy cho tôi ngồi tù mãi mãi”.
Bà Adele Bing
Bà Ruby Bing sẽ phải chịu án tù cấp độ hai vì tội mưu sát cô con gái duy nhất.
Bà cũng phải đối mặt với cáo buộc đe dọa trẻ em nhưng không gây tổn thương, bởi khi vụ việc xảy ra, cô con gái đang bế đứa cháu bốn tháng tuổi của bà.
Trước đó, bà Bing đã cãi vã dữ dội với bạn trai là James Lane. Bà đã cầm “một chiếc gậy bóng chày ở tay trái và một khẩu pistol 22 caliber bên tay phải” khi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Bà Bing nói với cảnh sát rằng đó là “một tại nạn” bởi bà nghĩ người gõ cửa là Lane.
“Viên đạn đã găm vào ngực cô gái, còn đứa bé rất may đã an toàn” cảnh sát nói thêm.
Bà Bing nói với cảnh sát rằng bà có ý định dùng súng giết bạn trai, bởi Lane nói sẽ quay lại giết bà.
Thăng Long (theo CNN)