Mẹ dìm con vài ngày tuổi đến chết vì nghe lời 'ma'

Mẹ dìm con vài ngày tuổi đến chết vì nghe lời 'ma'

Thứ 2, 23/12/2013 | 10:19
0
Đêm nằm mơ có người đòi bắt con mình thế mạng, sáng hôm sau, chính cô nhấn chìm con trong lu nước.

Chuyện khó tin

Mới đây, công an điều tra thành phố Cần Thơ cho biết, đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với bị can Nguyễn Thị Thoại Mỹ (16 tuổi, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ) về hành vi sát hại con ruột.

Ông Nguyễn Văn Long (47 tuổi, cha chồng của Mỹ) cho biết, cách đây chừng 2 năm, con trai tổ chức đám cưới với Mỹ. Ban đầu, Mỹ không có biểu hiện gì khác thường. Chỉ vài tháng sau, cô con dâu mang thai. Do đó, cha mẹ chồng cưng và không cho cô làm bất kì điều gì.

Xã hội - Mẹ dìm con vài ngày tuổi đến chết vì nghe lời 'ma'

Mỹ tại bệnh viện Cần Thơ.

Đến khi mang thai tháng thứ 6, Mỹ bỗng dưng xuất hiện nhiều biểu hiện lạ. Lắm đêm, đang ngủ cùng chồng, cô ngồi bật dậy, hai mắt trợn tròn. Không chỉ thế, tính tình của cô cũng thay đổi hoàn toàn, thường xuyên cáu gắt, khó chịu. Có khi lại còn hỗn hào với cha mẹ chồng. Hỏi sự cớ, cô cho biết: “Nhiều đêm nằm mơ thấy ma”.

Thương con dâu, nhưng vợ chồng ông Long không đưa Mỹ đến bệnh viện khám mà cho rằng bị ma nhập nên đưa đến nhiều thầy cúng để bài trừ. Cũng từ đây, gia đình chồng quen dần với những biểu hiện khác thường của cô con dâu.

Theo lời vợ ông Long, tình cảm giữa Mỹ với con trai mình là Nguyễn Văn Tý (26 tuổi) rất thân thiết. Chưa bao giờ, hai vợ chồng Mỹ gây gổ hay mặt nặng mày nhẹ. Vào ngày 25/11/2013, Mỹ trở dạ, sinh được một bé gái. Từ khi con dâu sinh, bà thường xuyên nấu nước xông để thanh lọc cơ thể. Bên cạnh đó, bà cũng chăm sóc con dâu một cách kĩ lưỡng.

Thế nhưng, chỉ mấy ngày sau, vào một buổi sáng, khi Mỹ đang ở trong phòng xông thuốc, ông bà nghe tiếng la thất thanh của con dâu: “Ma bắt con của con rồi”. Ông bà vội chạy vào xem chuyện gì xảy ra thì chỉ thấy Mỹ hoảng hốt mà không có đứa con đâu. Hỏi đi hỏi lại nhiều lần, Mỹ vẫn chỉ lặp lại câu nói lúc nãy.

Hai ông bà lật đật chạy ra nhà sau xem thì đã thấy đứa cháu nội nằm trong lu nước. Ông bà vội bồng bé ra đưa đi cấp cứu. Mỹ thấy cảnh tượng này cũng ngất xỉu ngay tại chỗ. Cả hai mẹ con đều được đưa đến bệnh viện đa khoa Cần Thơ. Sự việc được báo lên cơ quan công an.

Khi được mời lên làm việc, Mỹ khai nhận, trong khoảng thời gian gần đây, thường xuyên nằm mơ thấy ma quái, dị dạng. Trước hôm xảy ra vụ việc, cô nằm mơ thấy có một người phụ nữ yêu cầu chính tay cô sát hại con gái để thế mạng cho người đó. Sáng hôm sau, cô làm theo lời dặn của bóng ma trong giấc mơ. Khi phát hiện ra sự việc, cô sợ hãi la hét nói có người bắt con mình.

Xã hội - Mẹ dìm con vài ngày tuổi đến chết vì nghe lời 'ma' (Hình 2).

Chân dung của Mỹ.

Vì đâu nên nỗi?

Chăm con gái tại bệnh viện Cần Thơ, bà Võ Thị Tuyến (44 tuổi) buồn rầu: “Tôi không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này”. Bà chia sẻ, năm Mỹ lên 2 tuổi, trong một lần đi buôn dừa, bà chở theo. Trong lúc mải lo việc bơi xuống thì bỗng nhiên nghe tiếng nước động, quay lại, bà hoảng hốt khi không thấy cô con gái đâu. Đau đớn, bà la lớn kêu cứu. Có một người đàn ông đứng gần đó nhảy xuống lặn. Tuy nhiên, cũng vài phút sau thì Mỹ mới được vớt lên. Lúc này, thân cô tím tái, đã ngưng thở, nhưng nhờ được sơ cứu kịp thời nên vẫn được cứu sống.

Sau lần đó, gia đình chăm non Mỹ cẩn thận hơn. Thế nhưng, năm lên 10 tuổi, Mỹ ngã và bị chấn thương sọ não. Khi đến bệnh viện, các bác sĩ yêu cầu gia đình phải cho cô nhập viện nếu không thì tương lai có thể bị tâm thần. Thế nhưng, gia đình nghèo khó, lại thấy con gái khá tỉnh nên cô không được điều trị tận gốc.

Chỉ vài tháng kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, Mỹ chậm chạp, nhiều khi hành động kỳ quặc. Khi lên 12, 13 tuổi, bệnh tình trở thành nặng, cô học mãi vẫn không vào, học trước quên sau, dặn dò điều gì cũng không nhớ.

Chừng lớp 6, sức học quá yếu nên cô phải nghỉ học. Nhiều đêm, đang ngủ, cô thức dậy bật khóc, bật cười không chủ ý. Gia đình cứ nghĩ cô bị ma ám nên đưa đến nhiều “thầy” để giải trừ. “Sau một vài lần, thấy sức khỏe nó đỡ hơn nên chúng tôi cứ nghĩ là đã chữa trúng bệnh. Thế nhưng, không ngờ…”.

Bà Tuyến cũng cho hay, cách đây chừng 2 năm, Mỹ quen với Tý và ngỏ ý muốn được cưới. Mặc dù lúc đó con gái chỉ mới 14 tuổi, nhưng thấy Mỹ thích cưới chồng lại thấy con rể tương lai hiền lành nên đồng ý. Tuy nhiên, vợ chồng ông bà giấu nhẹm với thông gia việc con gái mình có nhiều biểu hiện bất thường.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ tại bệnh viện Cần Thơ cho biết, trong những ngày qua, sức khỏe của Mỹ vẫn không có nhiều biến chuyển. Cô không thể nhận biết những người thân xung quanh. Đến nay, bác sĩ vẫn chưa xác định được cô có bị tâm thần hay không nhưng cần thời gian để theo dõi.

Theo Tri thức thời đại

Bi kịch ở ngôi làng mẹ bán con vào nhà chứa

Thứ 7, 21/12/2013 | 09:27
Làng Svay Pak, ngoại ô Phnom Penh (Campuchia) được coi là một “điểm nóng” trên thế giới về hoạt động mại dâm trẻ vị thành niên. Người bán những bé gái vào các nhà thổ ở đây đau đớn thay, lại chính là cha mẹ của các em.

Bị đánh đến chết vì “ma nhập khi gọi hồn”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
Mấy ngày qua người dân xã Hương Lâm (Hiệp Hòa, Bắc Giang) bị ám ảnh bởi câu chuyện chị Nguyễn Thị B. bị chính em trai của mình đánh đến chết sau khi đi "gọi hồn" về.

Giận chồng ham chơi, bà bầu 'giết' con trong bụng

Thứ 2, 11/11/2013 | 16:01
Lấy nhau khi còn quá trẻ, cuộc sống lại chật vật khiến vợ chồng liên tục mâu thuẫn. Trong những lần cãi vã, anh Hậu từng nghe vợ (chị Trần Thị Lan Châu) đe dọa sẽ tự tử nếu chồng tiếp tục bỏ nhà đi ra ngoài tiệc tùng, nhậu nhẹt.

Chàng trai lên cơn điên tự chặt cụt tay mình

Thứ 6, 16/08/2013 | 10:12
Sau khi xây xong ngôi nhà mới cho bố mẹ, chàng thanh niên ấy bỗng dưng phát bệnh tâm thần. Anh sẵn sàng đập phá bất cứ thứ gì gần mình, đánh bất kỳ ai anh thấy và đi khắp nơi trong làng gây sự mỗi khi lên cơn, khiến bố mẹ anh nhiều phen hú vía.

Nam Định: Chồng truy sát vợ, rao bán cả con ruột

Thứ 6, 13/09/2013 | 09:55
Ngày chị đặt chân lên xe hoa đi bước nữa, nhiều người dân xóm 8, xã Hồng Thuận (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) đã vui mừng thay, bởi họ những tưởng hai mẹ con chị đã tìm được một bờ vai để nương tựa, một người cùng cảnh ngộ biết thông cảm và chia sẻ.

Lã Thị Kim Oanh và nỗi ân hận về hai cô con gái

Thứ 2, 23/12/2013 | 08:21
Điều khiến Oanh day dứt nhất là hai cô con gái phải mang tiếng là con của một kẻ phạm tội. Lúc này, cùng với nỗi ân hận về những việc làm sai trái, Lã Thị Kim Oanh còn một nỗi ân hận ngày đêm ám ảnh thị là thị đã không chăm lo cho gia đình tử tế.

Mẹ bức tử con chưa kịp chào đời vì ghen tuông

Thứ 3, 05/11/2013 | 13:21
Không ít những trường hợp người vợ vì giận, ghen tuông chồng hay bị kích thích tâm lý quá mức đã có hành vi giết chết con trong bụng. Các bà mẹ biện minh cho những hành vi được coi là tội ác rằng giận, hận chồng muốn tự vẫn...

Bi kịch ở ngôi làng mẹ bán con vào nhà chứa

Thứ 7, 21/12/2013 | 09:27
Làng Svay Pak, ngoại ô Phnom Penh (Campuchia) được coi là một “điểm nóng” trên thế giới về hoạt động mại dâm trẻ vị thành niên. Người bán những bé gái vào các nhà thổ ở đây đau đớn thay, lại chính là cha mẹ của các em.

Bị đánh đến chết vì “ma nhập khi gọi hồn”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
Mấy ngày qua người dân xã Hương Lâm (Hiệp Hòa, Bắc Giang) bị ám ảnh bởi câu chuyện chị Nguyễn Thị B. bị chính em trai của mình đánh đến chết sau khi đi "gọi hồn" về.

Giận chồng ham chơi, bà bầu 'giết' con trong bụng

Thứ 2, 11/11/2013 | 16:01
Lấy nhau khi còn quá trẻ, cuộc sống lại chật vật khiến vợ chồng liên tục mâu thuẫn. Trong những lần cãi vã, anh Hậu từng nghe vợ (chị Trần Thị Lan Châu) đe dọa sẽ tự tử nếu chồng tiếp tục bỏ nhà đi ra ngoài tiệc tùng, nhậu nhẹt.

Chàng trai lên cơn điên tự chặt cụt tay mình

Thứ 6, 16/08/2013 | 10:12
Sau khi xây xong ngôi nhà mới cho bố mẹ, chàng thanh niên ấy bỗng dưng phát bệnh tâm thần. Anh sẵn sàng đập phá bất cứ thứ gì gần mình, đánh bất kỳ ai anh thấy và đi khắp nơi trong làng gây sự mỗi khi lên cơn, khiến bố mẹ anh nhiều phen hú vía.

Nam Định: Chồng truy sát vợ, rao bán cả con ruột

Thứ 6, 13/09/2013 | 09:55
Ngày chị đặt chân lên xe hoa đi bước nữa, nhiều người dân xóm 8, xã Hồng Thuận (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) đã vui mừng thay, bởi họ những tưởng hai mẹ con chị đã tìm được một bờ vai để nương tựa, một người cùng cảnh ngộ biết thông cảm và chia sẻ.

Lã Thị Kim Oanh và nỗi ân hận về hai cô con gái

Thứ 2, 23/12/2013 | 08:21
Điều khiến Oanh day dứt nhất là hai cô con gái phải mang tiếng là con của một kẻ phạm tội. Lúc này, cùng với nỗi ân hận về những việc làm sai trái, Lã Thị Kim Oanh còn một nỗi ân hận ngày đêm ám ảnh thị là thị đã không chăm lo cho gia đình tử tế.

Mẹ bức tử con chưa kịp chào đời vì ghen tuông

Thứ 3, 05/11/2013 | 13:21
Không ít những trường hợp người vợ vì giận, ghen tuông chồng hay bị kích thích tâm lý quá mức đã có hành vi giết chết con trong bụng. Các bà mẹ biện minh cho những hành vi được coi là tội ác rằng giận, hận chồng muốn tự vẫn...