Như đã đưa tin , một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra vào ngày 11/8 tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình khiến hai mẹ con trong một cửa hàng quần áo tử vong tại chỗ.
Hiện trường vụ án mạng.
Được biết, nghi phạm đã từng là con rể của gia đình, vì đòi nợ không được đã ra tay sát hại mẹ và em gái vợ ngay tại cửa hàng quần áo của gia đình nhà vợ.
Theo thông tin từ phía công an tỉnh Thái Bình cung cấp, nghi phạm là Trần Văn Tuấn (SN 1972, trú tại thôn Trung Hòa, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ án mạng được người dân và công an xác nhận là do đòi nợ bất thành.
Bà Dung buồn bã chia sẻ với PV.
Chia sẻ với PV bà Nguyễn Thị Dung (SN 1938), mẹ đẻ của Trần Văn Tuấn đau xót kể về câu chuyện của gia đình mình.
Bà sinh được 6 người con, Tuấn là con trai út trong gia đình. Cách đây 23 năm, Tuấn có lấy vợ là chị Bùi Thị Hương. Đến năm 1994, hai vợ chồng có được người con đầu lòng là cháu Nguyễn Thùy Linh.
Sinh con xong, vì công việc không ổn định nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Vợ chồng chị Hương đã vay tiền người em gái là Bùi Thị H. để sang xuất khẩu ở Đài Loan mưu sinh.
Trong quá trình đi làm ở nước ngoài, chị Hương có dành được ít tiền, gửi về cho bố chồng là Nguyễn Văn Hiếu để trả nợ cho em gái là chị Bùi Thị H.
Hàng xóm chia sẻ với bà Dung về sự việc đau lòng.
Những ngày tháng chị Hương đi xuất khẩu lao động, tình cảm vợ chồng chị Hương - anh Tuấn có rạn vỡ. Đến năm 2004, chị Hương có đâm đơn ra Tòa án nhân dân huyện Vũ Thư đòi ly hôn với anh Trần Văn Tuấn.
Ng