Xung quanh sự việc cháu bé bị nhét giẻ vào mồm rồi vứt xác ngay bờ hồ Hai Bà (quận Hai Bà Trưng) ngày 1/5 khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng xét về mặt tâm lý xã hội, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Quý - Văn phòng Tham vấn gia đình và trẻ em (Hội Tâm lý giáo dục học Việt Nam) lại cho rằng, người làm vậy chắc chắn phải có lý do gì đó không thể giải tỏa. Họ đáng thương nhiều hơn đáng trách…
Tiến sỹ Nguyễn Thị Kim Quý.
Tiến sỹ Nguyễn Thị Kim Quý cho rằng, nếu đó là người mẹ giết con rồi vứt ở bờ hồ Hai Bà, xét về mặt xã hội thì dư luận lên án nhưng còn xét về mặt tâm lý thì phải dựa vào nhiều khía cạnh khác.
Theo Tiến sỹ, những người phụ nữ mới sinh con xong, thường sẽ mắc một căn bệnh tâm lý phổ biến là trầm cảm sau sinh. Nếu không được sự chia sẻ và chăm sóc của những người thân, mà nhất là người chồng thì họ dễ rơi vào trầm cảm, đó là khoảng thời gian u tối trong tâm lý của họ. Sự kết hợp giữa trầm cảm trước sinh và sau sinh sẽ khiến cho tâm lý người mẹ không được giải tỏa, cái thai cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Nhiều người mẹ bị trầm cảm, nhìn con chỉ muốn giết con cho rồi, hoặc không cho con bú, con khóc cũng mặc kệ hoặc làm tổn thương con.
Căn bệnh này được coi là hiện tượng của xã hội, bởi sức ép từ cuộc sống hiện đại. Mọi thứ khiến họ bị áp lực rất nhiều từ công việc, tình cảm, tiền bạc, cuộc sống. Có khi lại là sức ép từ chính những người thân yêu của mình. Những điều đó như gánh nặng phủ lên vai, khiến họ cảm thấy bế tắc và làm những điều tưởng chừng như không thể.
Tiến sỹ Nguyễn Thị Kim Quý cũng cho rằng, vụ việc ở hồ Hai Bà chưa biết ai là thủ phạm, thế nhưng nếu đó là người mẹ thì họ đáng thương hơn đáng trách rất nhiều.
Sự việc cháu bé bị nhét giẻ vào mồm cho đến chết ở hồ Hai Bà.</