Mới đây, thông tin cháu Nguyễn Linh Đ. (con gái vợ chồng anh Nguyễn Văn Chiến, trú ở tổ 28, đường Điện Biên, phường Duyên Hải, TP Lào Cai), bị Nguyễn Thị Dung (SN 1999, xóm Tây Cát, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) bắt cóc vào sáng ngày 29/1 khiến dư luận hết sức lo lắng và phẫn nộ.
Sau khi vụ việc xảy ra, anh Trịnh Linh Phương người xã Hải Đông, là bạn của anh trai Dung cho biết, Dung bị bệnh tâm thần từ nhỏ nên ko được học hành như bạn cùng trang lứa, Dung hay bỏ nhà đi lang thang nhiều ngày không về.
Gia đình Dung thường xuyên chia nhau đi tìm, nhưng cứ tìm được Dung về thì mấy ngày sau Dung lại đi. Lần gần đây nhất là Dung bỏ nhà đi khoảng 7 tháng nay ko về nhà.
Để xác minh thêm về đối tượng Nguyễn Thị Dung, PV báo Người đưa tin đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Mạnh – Trưởng Công an xã Hải Đông, huyện Hải Hậu Nam Định.
Nguyễn Thị Dung được địa phương xác nhận là bị bệnh tâm thần nhiều năm nay.
Thông tin nhanh, ông Mạnh xác nhận, Nguyễn Thị Dung là người địa phương và công an tỉnh Lào Cai đã thông báo với địa phương về vụ việc liên quan đến Dung.
Tuy nhiên, ông Mạnh cũng cho biết, Dung bị bệnh tâm thần nhiều năm nay và đặc biệt cháu rất quý trẻ con. Bệnh tình của Dung được trung tâm y tế xác định rõ ràng, có bệnh án. Vì thế, Dung cũng được hưởng chế độ trợ cấp xã hội.
Thông tin thêm, ông Mạnh cho hay, Dung bỏ nhà đi mấy tháng nay, gia đình không có cách nào kiểm soát và tìm em được.
Được biết, Dung là con út trong gia đình có 4 anh em, bố là ông Nguyễn Văn Thái, mẹ là bà Nguyễn Thị Thám. Bố mẹ Dung làm nông nghiệp và cư trú tại thôn Tây Cát, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
Thông tin báo Người đưa tin đăng tải trước đó, bà Q. ( bà nội cháu bé) kể lại, sáng ngày