Người phụ nữ đau khổ
Bà Võ Thị Lan (SN 1942), trú tại xóm Long Tân, xã Nghi Khánh (Nghi Lộc) lập gia đình khá sớm và sinh được 5 người con. Do kinh tế gia đình khó khăn nên cuộc sống của hai vợ chồng không thực sự hạnh phúc. Cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân vì những đứa con nhưng khi ngoài 40 tuổi, bà không thể chịu đựng được nữa và vợ chồng ly dị. Từ đó, bà một mình tần tảo nuôi 5 đứa con khôn lớn trưởng thành.
Hiện trường xác chết chỉ còn lại bộ xương
Tuy nhiên, gánh nặng quá lớn của cuộc sống gia đình cộng với ức chế từ cuộc hôn nhân tan vỡ, bà Lan sinh ra lẩn thẩn rồi có biểu hiện của bệnh tâm thần. Bà đã đi nhiều nơi chữa trị, nhưng bệnh vẫn không khỏi. "Căn bệnh của bà này lạ lắm, chủ yếu thì vẫn tỉnh táo nhưng khi trái gió trở trời là lại lên cơn, nói năng, quát tháo lung tung", một người sống gần nhà bà Lan cho biết.
Tìm hiểu qua người dân ở đây được biết, khi bình thường bà Lan là một người rất hiền lành. Bà siêng năng và chắt chiu cho con cái từng li từng tí. Biết căn bệnh của mình nên sau khi lập gia đình cho cả 5 đứa con, bà tách ra ở một mình, sống chủ yếu bằng tiền lương hưu gần 2 triệu đồng/tháng.
Chết để không làm phiền con cái?
Tối 2/9, sau khi ăn cơm xong, trò chuyện với người chị gái một lúc, bà Lan đến nhà anh họ là ông Võ Huy Tiến. Tại đây, bà Lan nói sắp tới đi xa mấy ngày nên gửi chìa khóa và một bức thư nhưng bảo ông Tiến ít hôm nữa hãy đọc. Nhiều ngày sau không thấy bà Lan đâu, con cháu mới đổ xô đi tìm. ông Tiến lấy bức thư ra đọc thì bà Lan chỉ viết vỏn vẹn mấy dòng: "Sắp tới nhờ anh nhận lương 3 tháng cho em. Một phần anh chia cho các cháu vui trung thu, còn phần còn lại, anh đưa cho thằng con cả".
Đoán có chuyện chẳng lành, ông Tiến cùng con cháu của bà Lan đã đi tìm khắp nơi, thậm chí đã đăng tin trên truyền hình nhưng vẫn không thấy. Vì vậy, khi người dân phát hiện một bộ xương ở xã bên, người nhà bà Lan đã tìm đến hiện trường, khẳng định đó là người nhà của họ và xin phép đưa về mai táng.
Bà Võ Thị H., chị họ của bà Lan cho biết: Bà Lan hay mặc cảm về bệnh tật của mình, sợ con cái lo lắng khi mỗi lần bà lên cơn. Con bà Lan cũng biết được điều này và khuyên bà không nên nghĩ tiêu cực nhưng bà Lan không nghe. Nhà có 5 đứa con, 3 đứa đi làm ăn ở TP.HCM, còn 2 đứa ở nhà nhưng gần như không bao giờ bà làm phiền con cái. Bà sống một mình, tự nấu ăn, không phụ thuộc ai.
Con cái của bà Lan vì quá đau đớn nên không muốn nói về cái chết của mẹ, nhưng tất cả đều khẳng định mẹ của họ tự tử. Được biết, trước khi đi khỏi nhà, bà Lan đã dọn dẹp rất sạch sẽ. Nhiều người khẳng định, bà Lan đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết.
Nạn nhân chết do tự sát
Khoảng 8h 45' ngày 20/9, một người dân xã Nghi Hợp trên đường vào rừng hái sim đã phát hiện một xác chết bị đốt chỉ còn lại bộ xương. Cạnh xác chết có một chiếc nón, một bộ đồ hoa đã bị đốt chỉ còn lại một số mảnh và 2 chiếc kẹp tóc. Theo người dân xã Nghi Hợp thì nhiều bộ phận của xác chết đã bị chó và thú rừng tha đi nhiều nơi xung quanh đó.
Trao đổi với Nguoiduatin.vn, ông Lê Công Cương, Phó đội trưởng đội Điều tra Hình sự, Công an huyện Nghi Lộc cho biết: Sau khi tiến hành điều tra, lấy lời khai của người nhà, chúng tôi đã đi đến kết luận, bà Võ Thị Lan chết do tự sát. Điều này phù hợp với nhận định của người nhà cũng như phân tích của rất nhiều người. Vụ việc cũng chính thức khép lại tại đây.
Kim Thoa - Phương Nga