Sợ đi học, sợ cả mẹ vì phương pháp tây tàu
Chuộng mốt dạy con của người Nhật, bà mẹ trẻ Quỳnh Anh, nhân viên văn phòng ở Ba Đình, Hà Nội sau một thời gian nuôi con mới biết được mấy phương pháp của Nhật mà đàn chị trong cơ quan truyền lại, hùi hụi tiếc rằng trước kia sao không biết sớm để thực hiện cho bài bản.
Nhưng chưa muộn, chị Quỳnh Anh bắt đầu “cải cách giáo dục” cho đứa con 3 tuổi, bé Na của mình theo những gì người Nhật đã làm với con họ. Trong một cuốn sách dạy con kiểu Nhật dành cho bé từ 0 – 3 tuổi có tư vấn “Dạy chữ từ sớm: Theo các công trình nghiên cứu của Nhật, việc dạy chữ có thể làm thay đổi chức năng, và dẫn đến cấu tạo não thay đổi theo. Hiện tượng này, trẻ càng nhỏ càng dễ. Khi trẻ nhỏ nhớ chữ, sẽ có được tố chất cao phi thường”.
Vậy là chị Quỳnh Anh liền đưa đứa con ba tuổi của mình đi học chữ cùng với con của các bà mẹ cùng phương pháp. Về nhà chị cũng kiểm tra bài cũ rất khắt khe. Nhiều khi cháu không trả lời đúng là chị cáu găt, mắng mỏ. Khắc nghiệt hơn nữa khi chị đưa cháu đi học bất kể trời lạnh chị vẫn chỉ để cháu mặc quần ngắn, áo mỏng vì cũng theo chị, đó là cách người Nhật cho trẻ thích nghi với điều kiện khắc nghiệt. Sau vài tháng như vậy, bé Na rất hay bị cảm và cứ mỗi lần đưa cháu đi học là cháu cảm thấy rất sợ, thường gào khóc và trốn tránh.
Trẻ cần có một tuổi thơ hồn nhiên. Ảnh minh họa.
Mấy hôm sau không biết chị lại tìm đọc được ở đâu cách dạy con trở thành thiên tài của người Do Thái. Vậy là chị lại thay đổi “giáo án”. Theo đó, người Do Thái giáo dục con biết quản lý tài chính từ sớm: 3 tuổi nhận biết được tiền và 5 tuổi biết kiếm tiền. Thấy vậy chị liền cho con nghỉ học chữ, chuyển sang học toán hết cộng rồi trừ. Về nhà chị lại để con thực hành bằng việc mang tiền ra bắt con nhận biết. Và