Ở vòng 1/8 Champions League đêm qua, cặp đấu PSG tiếp Barcelona rất được chú ý. Bất chấp việc phải đối chọi với ‘ông lớn’ của bóng đá Tây Ban Nha, lối chơi hợp lý đã giúp PSG làm nên địa chấn.
Thầy trò HLV Unai Emery chủ động đá pressing ngay từ đầu, liên tiếp tấn công đẩy đối phương vào thế khó. Điều này khiến Barca nhận nhận bàn thua sớm, khi còn chưa kịp bắt nhịp với tốc độ trận đấu.
Phút 18, Dimaria ‘khai nòng’ với cú đá phạt hàng rào mẫu mực. Cũng kể từ đây, PSG đá rình rập chờ thời cơ và thành công mỹ mãn.
Trước khi hiệp 1 khép lại, sao trẻ Draxler nâng tỉ số lên 2-0. Đáng nói hơn, Messi là tội đồ khi để mất bóng ở giữa sân.
Ngay cả những người bi quan nhất cũng không nghĩ tới việc Barca lại thua đậm đến thế. Sau giờ nghỉ, họ còn bị PSG chọc thủng lưới thêm 2 lần nữa. Dimaria lập cú đúp, Cavani cũng ‘góp vui’ trong thắng lợi tưng bừng 4-0 của đội nhà.
Trắng tay rời Parc des Princes, Barcelona coi như đã bị loại khỏi Champions League năm nay.
Ở một trận đấu khác, Dortmund tới làm khách trên sân của Benfica. Chơi hay hơn và tạo ra vô số cơ hội, nhưng Vàng Đen lại khiến khán giả thất vọng vì khả năng dứt điểm quá tệ.
Aubameyang là cái tên đáng trách nhất. Tiền đạo người Gabon thậm chí còn sút trượt penalty. Trả giá cho sự phung phí của Dortmund là bàn thua họ phải nhận ở phút 48.
Thất bại 0-1 trên đất Bồ Đào Nha không phải thảm họa. Nhưng đại diện của bóng đá Đức đã tự đặt mình vào thế khó trước trận lượt về.
Trần Anh