Đen: Mới giữa tháng Ba, tôi đã tìm ra “ông bố của năm”, ông thấy siêu chưa?
Đá: Gần đất xa giời đến nơi còn bày đặt bình chọn, xét duyệt theo đám trẻ trâu. Lo mà dạy 2 ông tướng bán giời không văn tự nhà ông đi.
Đen: Nhưng chuyện này kỳ và hi hữu vô cùng. Cũng là một cách dạy con.
Đá: Ông định học theo à?
Đen: Con vi phạm giao thông, điều khiển xe máy, bị CSGT kiểm tra, bố tới năn nỉ, xin.
Đá: Nếu sai, chấp hành phạt cho nhớ. Hành động “xin” là sai rồi.
Đen: Đứa con đang học cấp 3, điều khiển xe máy không gương chiếu hậu, vi phạm rành rành.
Đá: Lẽ ra ông bố phải nghiêm khắc, vạch rõ cái sai để thằng con biết mà rút kinh nghiệm.
Đen: Thế thì chẳng nên chuyện. Ông này “chơi” biện pháp hành xử khác người.
Đá: Đấu khẩu, chống đối, không nộp phạt à?
Đen: Không. Xin không được, ông ta phóng hỏa đốt xe máy luôn.
Đá: Chắc ông ta nghĩ, tài sản của mình, mình thích thì mình đốt thôi.
Đen: Như thế là sai chồng sai, dạy con kiểu ấy, nó không hư mới lạ.
Đá: Vừa thiệt hại tài sản lớn, bị dư luận lên án, người đời chê trách, đứa con học thói hung hãn, làm càn.
Đen: Sợ nhất tư tưởng không coi ai ra gì, coi thường pháp luật.
Đá: Chuyện này CSGT chỉ lập biên bản mà ông bố đã khùng như vậy. Cuộc sống còn nhiều tình huống phải xử lý.
Đen: Nếu không bình tĩnh, bớt đi cái tôi, hậu quả sẽ ra sao.
Đá: Ngay sau đó, UBND xã đã phối hợp với công an huyện tới gia đình em học sinh để tuyên truyền, xử lý vụ việc.
Đen: Tôi chọn “ông bố của năm” liệu đã chuẩn chưa?
Đá: Ông định cổ xúy bọn trẻ ngang tàng, bất chấp, sống theo bản năng à?
Đen: Ngược lại, mọi người tích cực comment, trẻ sẽ nhận ra cái sai mà sửa.
Đá: Để không còn những “ông trời con”.
Đ .Đ