Để chuẩn bị cho vòng Chung kết U23 châu Á, U23 Việt Nam đã có liên tiếp 2 trận đấu tập (12, 14/12) với CLB JFL Selection đến từ Nhật Bản để thử nghiệm đội hình.
Sau trận thua tan tác 0-4 ở lần gặp nhau đầu tiên, thầy trò HLV Miura xem ra đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong cuộc tái đấu. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ để giúp đội nhà tránh khỏi 1 thất bại tiếp theo, dù với tỉ số sát sao 0-1.
Cần phải nhìn nhận thẳng thắn rằng U23 Việt Nam vẫn còn nhiều điểm yếu phải khắc phục. Ở trận đấu chiều 14/12, Văn Dũng, Minh Hoàng chưa có được sự già dơ trong cách chơi, Xuân Trường thiếu những đường chuyền xẻ nách, phất bóng dài, Tuấn Tài ở tuyến trên thì hoàn toàn mờ nhạt. Cái tên được kì vọng nhất là Công Phượng cũng chỉ có một vài tình huống ghi dấu ấn, còn lại hoàn toàn mất tích trước các cầu thủ đối phương.
Thua liên tiếp trước JFL Selection là những bài học quý giá cho thầy trò HLV Miura . Ở giai đoạn nhạy cảm như hiện tại, việc được thi đấu giao hữu để biết thực lực của mình đang ở đâu là điều cần thiết.
Đúng như chiến lược gia Kazuhito Mochizuki của JFL của nhận xét, U23 Việt Nam thiếu sự gắn kết giữa các cầu thủ, khả năng chuyền bóng, di chuyển và chạy chỗ đều hạn chế, do đó việc hàng công gần như ‘mất hút’ là điều dễ hiểu.
Mạnh Hùng đá chính trong cả 2 trận giao hữu vừa rồi của U23 Việt Nam.
Nếu phải tìm ra đâu là điểm thành công sau 2 trận đá tập vừa qua, có lẽ đó là việc HLV Miura đã phần nào nhận diện được bộ khung hậu vệ ưng ý của mình. Chiến lược gia người Nhật thử nghiệm liên tục, bố trí rất nhiều cầu thủ thay phiên nhau ở tuyến ‘hậu phương’ hòng ‘test’ nhân lực.
Vị trí hậu vệ cánh là cơn đau đầu dễ chịu với HLV Miura. Bên cánh phải, trận đầu HLV Miura sử dụng Tấn Tài, trận thứ