Mộ cổ 'chúa bà' bị đào trộm gây rúng động Hưng Yên

Mộ cổ 'chúa bà' bị đào trộm gây rúng động Hưng Yên

Thứ 5, 28/11/2013 | 10:57
0
Sáng ra, nhiều người dân thôn Thị Trung, xã Đình Dù tá hỏa vì ngôi mộ cổ của làng bị đào xới.

Sự việc xảy ra vào đêm 19, rạng sáng ngày 20/11 vừa qua tại thôn Thị Trung, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Một người dân kể lại sự việc: “Rạng sáng 20/11, người đi tập thể dục qua nghĩa địa phát hiện ngôi mộ cổ của làng đất bị đào xới tung lên. Lúc đó trời nhá nhem nên tôi lại gần mới phát hiện ngôi mộ bị đào và lấp lại rất ẩu. Tôi vội vàng báo lên trưởng thôn là ông Lê Duy Tôn”.

Xã hội - Mộ cổ 'chúa bà' bị đào trộm gây rúng động Hưng Yên

Cơ quan chức năng tới hiện trường thu giữ những hiện vật còn sót lại.

Xã hội - Mộ cổ 'chúa bà' bị đào trộm gây rúng động Hưng Yên (Hình 2).

Mớ tơ màu đen được người dân phát hiện và cho rằng là tóc trong ngôi mộ mà những kẻ đào trộm bỏ lại.

Tại hiện trường, nghĩa địa nằm giữa cánh đồng trước cổng làng của thuộc địa phận thôn Thị Trung, xã Đình Dù. Ngôi mộ bị đào trộm nằm ngay sát bờ đường bê tông liên thôn. Xung quanh ngôi mộ bị đào trộm có hàng trăm ngôi mộ khác được chôn cất từ nhiều đời nay. Trên những tảng đất bị đào xới có nhiều vết răng máy xúc đào, vết xẻng xúc đất đắp lại.

Nhóm đối tượng bỏ lại hai đôi găng tay, một đôi găng cao su màu hồng, một đôi vải màu đen. Một số mẩu gỗ được phát hiện ngay trên đống đất bị đào xới có màu xám và khá cũ. Cầm lên tay thì có mùi rất thơm. Ngoài ra, người dân còn phát hiện ở gần mương nước bên kia đường có một đống tơ màu đen quện với bùn. Khi người dân đem ngâm dưới nước thì thấy rất giống với tóc người, có người đem đốt thì có mùi rất khét.

Xã hội - Mộ cổ 'chúa bà' bị đào trộm gây rúng động Hưng Yên (Hình 3).

Mẩu gỗ rất thơm được cho là phần áo quan do bị trộm chặt, đẽo rơi vãi.

Xã hội - Mộ cổ 'chúa bà' bị đào trộm gây rúng động Hưng Yên (Hình 4).

Tảng đất bên ngoài ngôi mộ được cho là đất trộn cứng, rắn ngang với gạch dày tới 30cm có vết gầu máy xúc và được lấp lại.

Người dân ở thôn Thị Trung cho biết đây là ngôi mộ “chúa bà” đã tồn tại hàng trăm năm nay. Nó có hình mai rùa với kích thước lớn với chiều dài khoảng 4m, rộng ngang chừng 2,5m và nhô cao trên mặt đất gần 1m. Bề ngoài ngôi mộ khá đặc biệt khác hẳn các ngôi mộ khác trong làng. Chất liệu bên ngoài màu vàng nhạt được mọi người cho là đất trộn với một chất kết dính gì đó rất cứng và chắc chắn và dày khoảng 30cm.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã báo với chính quyền địa phương để khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ sự việc.

Theo Tri Thức

Kỳ bí ngôi mộ cổ trong Đại học Bách Khoa TP HCM

Thứ 6, 11/10/2013 | 15:41
Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh được mệnh danh là một trong những trung tâm đào tạo khoa học kỹ thuật hiện đại nhất cả nước, nhưng không hiểu sao, giữa khuôn viên trường lại có một ngôi mộ cổ, được ngụy trang thành bồn hoa.

Kỳ lạ xóm mộ cổ giữa trung tâm Sài thành

Thứ 7, 14/09/2013 | 09:36
Từng bị cho là sống cùng với cõi âm, từng được chính quyền vận động bà con nơi xóm nghĩa địa giải tỏa những ngôi mộ nằm trên khu phố sầm uất, nhưng con cháu nhà họ Mai vẫn khẳng định, họ không muốn rời xa mảnh đất ông bà đã để lại.

Bí ẩn ngôi mộ cổ 1000 năm của gia tộc họ Lý (2)

Thứ 5, 01/08/2013 | 10:23
Từ một giấc mơ thường xuyên lặp đi lặp lại nhiều lần trong khoảng thời gian dài, bà Hoàng Thị Thiêm đã bỏ nhiều công sức và "định vị" được ngôi mộ cổ có tấm bia nhỏ ghi 5 chữ "công chúa Lý Kiều Oanh", cháu gái của vua Lý Công Uẩn.

Bí ẩn sau giấc mơ về ngôi mộ cổ 1000 năm (2)

Thứ 5, 01/08/2013 | 16:06
Câu chuyện bà Hoàng Thị Thiêm và em gái liên tục gặp những giấc mơ kỳ lạ khi “người âm” chủ động về mách bảo ngôi mộ của công chúa Lý Kiều Oanh (con vua Lý Thái Tông, cháu gái Lý Thái Tổ - cách đây gần 9 thế kỷ) đang bị một ngôi nhà xây đè lên, gây ngạc nhiên cho nhiều người.

Đồng Nai: Mộ cổ về đâu?

Thứ 7, 06/07/2013 | 14:03
Ít ai ngờ được, hàng chục khối đá to nhỏ với nhiều hình thù dị dạng nằm lăn lóc trên lề đường dẫn vào khu Văn miếu Trấn Biên (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) lại chính là phần dương của ngôi mộ hợp chất Cầu Xéo cổ nhất từng được khai quật.

Ronaldo hướng tới chung kết Cúp Nhà Vua: Méo mó có hơn không

Thứ 5, 16/05/2013 | 14:47
Mất La Liga cũng chẳng có Decima, Ronaldo đành phải hướng tới trận chung kết Cúp Nhà Vua để gỡ gạc danh hiệu mùa này.

Khám phá khu mộ cổ kỳ bí xứ Thanh

Thứ 6, 08/03/2013 | 10:12
Những khu mộ đá cổ nằm tọa lạc dưới tán rừng ở vùng đất sơn cùng thủy tận, thuộc địa bàn xã Trung Thành, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) đã và đang chứa đựng nhiều bí ẩn, ngay cả người dân bản địa vẫn không thể lý giải được.

Giai thoại xung quanh ngôi mộ cổ bị xiềng xích

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
Ngôi mộ cổ gắn với lịch sử thời khai hoang lập làng vẫn còn nguyên vẹn nhưng đang bị bỏ hoang.

Kỳ bí ngôi mộ cổ trong Đại học Bách Khoa TP HCM

Thứ 6, 11/10/2013 | 15:41
Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh được mệnh danh là một trong những trung tâm đào tạo khoa học kỹ thuật hiện đại nhất cả nước, nhưng không hiểu sao, giữa khuôn viên trường lại có một ngôi mộ cổ, được ngụy trang thành bồn hoa.

Kỳ lạ xóm mộ cổ giữa trung tâm Sài thành

Thứ 7, 14/09/2013 | 09:36
Từng bị cho là sống cùng với cõi âm, từng được chính quyền vận động bà con nơi xóm nghĩa địa giải tỏa những ngôi mộ nằm trên khu phố sầm uất, nhưng con cháu nhà họ Mai vẫn khẳng định, họ không muốn rời xa mảnh đất ông bà đã để lại.

Bí ẩn ngôi mộ cổ 1000 năm của gia tộc họ Lý (2)

Thứ 5, 01/08/2013 | 10:23
Từ một giấc mơ thường xuyên lặp đi lặp lại nhiều lần trong khoảng thời gian dài, bà Hoàng Thị Thiêm đã bỏ nhiều công sức và "định vị" được ngôi mộ cổ có tấm bia nhỏ ghi 5 chữ "công chúa Lý Kiều Oanh", cháu gái của vua Lý Công Uẩn.

Bí ẩn sau giấc mơ về ngôi mộ cổ 1000 năm (2)

Thứ 5, 01/08/2013 | 16:06
Câu chuyện bà Hoàng Thị Thiêm và em gái liên tục gặp những giấc mơ kỳ lạ khi “người âm” chủ động về mách bảo ngôi mộ của công chúa Lý Kiều Oanh (con vua Lý Thái Tông, cháu gái Lý Thái Tổ - cách đây gần 9 thế kỷ) đang bị một ngôi nhà xây đè lên, gây ngạc nhiên cho nhiều người.

Đồng Nai: Mộ cổ về đâu?

Thứ 7, 06/07/2013 | 14:03
Ít ai ngờ được, hàng chục khối đá to nhỏ với nhiều hình thù dị dạng nằm lăn lóc trên lề đường dẫn vào khu Văn miếu Trấn Biên (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) lại chính là phần dương của ngôi mộ hợp chất Cầu Xéo cổ nhất từng được khai quật.

Ronaldo hướng tới chung kết Cúp Nhà Vua: Méo mó có hơn không

Thứ 5, 16/05/2013 | 14:47
Mất La Liga cũng chẳng có Decima, Ronaldo đành phải hướng tới trận chung kết Cúp Nhà Vua để gỡ gạc danh hiệu mùa này.

Khám phá khu mộ cổ kỳ bí xứ Thanh

Thứ 6, 08/03/2013 | 10:12
Những khu mộ đá cổ nằm tọa lạc dưới tán rừng ở vùng đất sơn cùng thủy tận, thuộc địa bàn xã Trung Thành, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) đã và đang chứa đựng nhiều bí ẩn, ngay cả người dân bản địa vẫn không thể lý giải được.

Giai thoại xung quanh ngôi mộ cổ bị xiềng xích

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
Ngôi mộ cổ gắn với lịch sử thời khai hoang lập làng vẫn còn nguyên vẹn nhưng đang bị bỏ hoang.